Cách đây hơn 1 năm, vào lúc BĐS đang ở trong thời kỳ hưng thịnh nhất, nhà nhà rủ nhau đi mua nhà đất. Bố mẹ lúc đó nhìn thấy nhiều người giàu lên nhanh chóng mà cũng ham, nhưng bố mẹ tay trắng đi lên, mới lấy nhau chưa 1 xu dính túi đã mang bầu con, bố mẹ dành dụm tích góp sau 2 năm cũng chỉ có hơn hai trăm triệu nên có muốn cũng lực bất tong tâm. Bố mẹ tự nhủ rằng cứ tích góp bg chưa có nhà thì chục năm nữa cũng có nhà. mỗi lần cầm tiền thưởng về ánh mắt bố ngời lên đưa cho mẹ và mơ uớc về mái ấm của nhà mình, về 1 chiếc xe ô tô be bé xinh xinh để cuối tuần bố lái về thăm 2 bên nội ngoại,


Và bố mẹ lấy đó làm động lực phấn đấu, ai đánh thuế giấc mơ đâu phải k con?


Rồi ông bà ngoại bán nhà để mua 1 ngôi nhà mới, chật hơn nhưng đã xây sẵn vì ông bà tuổi cao k có sức để xây nhà, dư ra 1 khoản tiền muốn đầu tư


Rồi chị gái của bà ngoại và con gái bà sau bao năm lăn lộn làm ăn xứ nguời cũng tích góp được 1 khoản muốn đầu tư vào BĐS


Rồi em gái của bà ngoại sau khi thành công với nhiều vụ mua bán BĐS cũng rủ mọi người tham gia