Em kết hôn được 2 năm, hiện đang mang bầu 7 tháng. Cuộc sống sau hôn nhân khá hạnh phúc. CHỉ còn hơn 2 tháng nữa e sinh con đầu lòng. vợ chồng e tích cóp đc 50tr để sinh con. Bên cạnh đó nhà mẹ ck cũng đang làm nhà, nhưng thiếu tiền, mẹ ck hỏi mượn ck e 10tr, ck e đồng ý mà chẳng hỏi e 1 tiếng nào. Xong mẹ ck hỏi e, thì giờ ck đã đồng ý rồi, sao e nỡ từ chối đc. e đồng ý và nói với ck coi đó là biếu bố mẹ phụ sửa nhà chứ ko phải cho mượn. E nói ck 50tr biếu bố mẹ ck 10tr còn 40tr để sinh, đừng đụng vô số tiền đó nữa, vì chi phí sinh và nuôi con rất tốn kém. Mình có nhiều thì cho nhiều không có thì biếu bố mẹ nhiêu đó thôi, chứ cũng đang kẹt. Mấy hôm sau ck e điện về nói gửi tiền, mẹ ck bảo còn ko cho mẹ mượn thêm 10tr nữa là 20tr gửi về bố mẹ sửa nhà rồi mai mốt bố mẹ gửi lại cho. Ck e cũng chẳng hỏi ý kiến e mà đồng ý luôn. E nói ck là chỉ còn 40tr đó thôi, giờ sinh chi phí nhiều mà anh gửi về 20tr thì chỉ còn 30tr, ko có đủ chi phí. vì e ở trọ, đồ đạc chưa mua sắm j, sinh xong còn phải nuôi con nữa, 6 tháng nghĩ thai sản phụ thuộc vào lương anh, trong khi đó lương a khoảng 6 7tr/ tháng, như vậy ko đủ. tiền sữa, bỉm, thuốc men, này nọ nữa, đó là chưa kể con ốm đau bệnh tật. Mà anh vẫn ko chịu, bảo bố mẹ nuôi a an học khôn lơn, bỏ ra 30tr cưới vk cho a, giờ là lúc a báo hiếu, so với 20tr a gửi về có to lắm ko, a nói nếu 30tr ko đủ sinh thì thôi khỏi sinh đẻ j hết, a ví dụ ng này ng kia cũng sinh mà chi phí cón 5 7tr chứ làm j nhiều, 30tr là dư rồi, A nói e bảo thủ. E nghe mà buồn và thất vọng ghê. E đồng ý là a có hiếu, a muốn báo hiếu cha mẹ a, nhưng giờ vợ a sắp sinh, con a sắp chào đời, từ lúc mang bầu thai yếu bị động hoài, a cũng biết, mình báo hiếu tùy lúc, chứ giờ đang cần tiền để sinh mà a làm vậy. Nhưng a vẫn kiên quyết. E nói nếu a muốn gửi về 10tr thì e rút tài khoản gửi về 10tr. còn nếu a muốn gửi về 20tr thì a lấy số vàng nhà a cho lúc cưới a bán gửi về. lúc cưới nhà a cho 7 chỉ. e đưa 7 chỉ, rồi e đi làm, chiều về a lấy hết đi bán. Lúc trước e trai của a cũng mượn tiền mua xe, a cũng chẳng hỏi ý kiến e thế nào cũng lấy tiền cho e trai a mượn. E thấy mình là vk a mà chẳng nói đc j, e nói j a cũng ko nghe, a làm j cũng tự quyết chẳng chia sẻ j với e, dù j cũng là tiền chung, vàng cha mẹ cho chung, mà a làm vậy, e thấy buồn, mọi người cho e lời khuyên bây giờ e nên làm j đi ak. Có phải e bảo thủ như a nói ko. Mấy nay vc e chẳng ai nói chuyện với ai câu nào. e thấy căng thẳng và mệt mỏi quá mọi ng ak.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Giờ chuyện tiền nong chị cứ để chồng lo đi.
Chị không phải nghĩ nhiều...
Giờ chị sắp...