Anh Là Người Đã Đá Em,Ngày Ấy Chắc Anh hãnh Diện Lắm Nhỉ !!
Ngày ấy, sau khi chia tay mối tình đầu đau khổ thì Lan gặp Bình vào một buổi tiệc của công ty, Trước đó 2 người củng có nói chuyện điện thoại bàn do công việc nhưng chưa có gặp nhau, do Lan và Bình là đồng nghiệp làmchung công ty, anh là kỹ sư xây dựng làm ở công trường, còn Lan là kế toán làm tại văn phòng.Ngày đó do mới thất tình nên Lan nhìn mọi người con trai đều không thể tin tưỡng được! Nhưng ngay buổi đầu tiên đó Bình đả tiếp cận và nói chuyện thân mật và xin số điện thoại di động của Lan, Nhưng LAN phân biệt rõ ràng là dù mới quen vẫn nói chuyện rất vui vẻ và thân mật. Sau buổi đó Lan và Bình vẫn nói chuyện bình thường như bạn bè thân lâu ngày, Bình kể cho Lan nghe về cuộc sống và quá khứ của anh, Lan củng vây. Và cứ cuối tuần thì Bình về mời Lan đi uống cà phê, đi ăn, đi chơi chổ này chổ kia, Lan đón nhận Bình Như người bạn lâu năm vô tư và vui vẻ. Cứ như thế nửa năm thì Bình chính thức ngỏ lời yêu Lan và Lan củng đồng ý, không chần chừ suy nghỉ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Biết mà còn tự đâm đầu vào bể khổ...