Tâm trạng em hiện tại rất mệt mỏi và hoang mang. em đọc báo này lâu rồi và cảm thấy rất hay, em rất ít post bài kiểu này đây là lần đầu tiên em viết nên mong mọi người tư vấn giúp em.


Em và bạn trai quen nhau được 6 năm và định năm sau cưới, nhưng lại xảy ra chuyện chắc không làm đám cưới được, cách đây 2 năm ba anh mất vì ung thư gan, nhà có làm ăn kinh doanh và bị giựt nợ nên khi mất ba anh để lại số nợ gần 400 triệu, mà bây giờ mẹ anh mới giám nói,thu nhập của anh chỉ 15 triệu mà bây giờ mẹ anh còn bị bệnh rất nặng cần khoảng 100 triệu trở lên chữa trị, đồng thời anh sợ nên đi khám tổng quát lại phát hiện ra mình bị gan cao di truyền của ba ( ba anh mất vì ung thư gan ) và có nguy cơ vô sinh cao, ngày hôm qua mới nghe thiếu 100 triệu e cũng buồn và an ủi trả từ từ cũng xong, ngày hôm sau anh lại nói thiếu tận 400tr vì mẹ anh sợ anh lo láng và cậu anh khóc nói cho anh biết, nhức đầu cái là mượn ngay prudention nó cho nặng lãi và k cho trả trước hạn.


Em thật sự k biết làm sao? Anh nói k nỡ thấy e như vậy khi còn quá trẻ lại phải vất vả vì anh, e nghe mà không kìm chế được. e khóc rât nhiều e thương a thật sự e nói e sẽ cùng anh trả nợ mà không biết bao giờ mới xong, Cty ngoài bắc có mới anh vào cty họ làm lương trên 20tr, e lại sợ xa mặt cách lòng mà không đi thì không đc, không ra bắc thì anh phải đi nước ngoài lao động, anh năm nay 25t có nghề nghiệp ổn định, cong e năm nay 22 tuổi và còn đang học cuối năm nay e mới tốt nghiệp.


Mọi người có thể chỉ e cách nào vượt qua và làm việc gì nhanh nhanh có tiền để phụ anh không?