VC em cưới nhau được 1 năm mấy rồi, em có thai 2 lần và đều bị thai lưu. Chồng em rất yêu thương em. Em mới phát hiện mình bị bệnh viêm gan B, gan bị tổn thương rồi nên giờ phải uống thuốc điều trị trong thời gian khá dài. Và trong thời gian điều trị, tụi em tuyệt đối phải ngừa thai. Em bị bệnh gan, nên uống thuốc ngừa thai hằng ngày không được vì sẽ ảnh hưởng đến gan. Mà nếu đặt vòng thì em quá sợ cái mỏ vịt rồi. Từ hôm biết bệnh đến giờ, sinh hoạt vợ chồng thưa dần và không thoải mái tí nào vì xuất tinh ngoài. Vì tư tưởng sợ mang thai. Hôm qua, ông xã em mới nói với em là phải mua bao dùng, xuất tinh ngoài cũng huy hiểm lắm. Em ngượng quá. Có bao giờ em đi mua mấy cái đó đâu. Ông xã em cũng vậy. Anh chị nào có cách nào ngừa thai oan toàn mách giúp em với nhé.