em đang có chuyện này muốn nhờ các chị các mẹ ở đây tư vấn dùm em với!
Người yêu em có một hội bạn thân, chơi từ ngày nhỏ với nhau. đến tận bây giờ, hội ấy vẫn hay rủ nhau đi chơi. nhưng vấn đề là ở chỗ đám bạn ấy toàn là những anh không học hành gì, chơi bời trác táng, 24 25 tuổi đầu rồi mà không có vẻ gì là để ý đến gây dựng sự nghiệp cho bản thân. mỗi lần đi chơi là uống rượu ngày nọ qua ngày kia đến khi không thể uống tiếp được nữa thì thôi. anh ấy thì vốn hiền hơn trong hội, và cũng là người có học, chả gì thì cũng từng có giải toán quốc gia và sắp tôt nghiệp đại học. nhưng con trai mà, bạn bè là trên hết. em đã bao lần khuyên nhủ đủ mọi kiểu, mềm có rắn có, nhưng chẳng ích gì. anh ấy cứ tốt lên chút nào, dính vào cái hội ấy lại bị kéo tụt xuống, uống rượi, thuốc lá. em rất lo lắng. thật sự không biết phải làm thể nào. nếu sau này lấy nhau, kể cả tình cảm của em với anh ấy không có vấn đề gì mà anh ấy đi chơi cùng hội ấy thì thật sự là em không chấp nhận được. bản thân cảm thấy thật khó dung hòa mâu thuẫn giữa bọn em và bạn bè anh ấy. em có nên bỏ anh ấy không?
em với anh ấy được 3 năm rồi. em cũng từng đi chơi với hội ấy và thấy hơi sợ. uống rượu rất kinh, nát thì thôi. lâu nay em vẫn chấp nhận chuyện này, nhưng vừa rồi đã xảy ra một chuyện làm em thấy sợ. hôm qua anh ấy có hẹn với nhà em ăn tối. nhưng lúc anh ấy đến thì là đi cùng hội ấy trong trạng thái say xỉn, đến nhà ăn uống hết đồ ăn của mọi người, trong khi mọi ngừoi chưa ăn gì xong rồi bỏ đi chơi tiếp. anh ấy cũng ngại nhưng đang say nên em noí gì cũng không nghe. em bảo ở lại, xin xỏ em cho đi rồi hồi rồi cuối cùng vẫn đi. mấy anh bạn thì cứ thúc sau đít bắt đi tiếp, có anh còn đe dọa em.và thế là em không giữ nữa. sau việc này em rất sợ. sợ lấy nhau rồi những việc bạn bè này sẽ sinh ra cãi vã.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em chỉ kể chuyện nhà em là...