trước đây , trong chuyện tình cảm , em đã không ít lần bị tổn thương vì quá tin tưởng người iu


sau này khi gặp ox , em gần như hết niềm tin vào tình cảm , em chỉ muốn quen nhưng không tính chuyện kết hôn , vì khi đó ngoài tổn thương tình cảm , em còn có bổn phận giúp đỡ gia đình của mình


Nhưng sau đó thì có em bé , chúng em kết hôn . Nhiều lần , em tự nhủ với mình , mọi chuyện đã qua , em không nên nghĩ bi quan về cuộc sống , vì hiện nay , chồng em nói chung là tốt .


Nhưng em cam thấy tâm lý em không ổn định , hầu như ngày nào em cũng tự nhắc nhở mình , chồng em cũng chỉ là người đàn ông rất bình thường , việc anh ấy bị cám dỗ là hoàn toàn có thể . Em đã một lần nghe thấy được anh ấy nói chuyện với 1 cô bé với giọng điệu rất ngọt , mà trước đây khi anh ấy thầm có cảm tình với em cũng chưa bao giờ nói chuyện như thế cả .


Em tự nhận mình là người rất yếu đưới , nên hầu như ngày nào em cũng " đọc thần chú " để nhắc nhở mình , phải biết tự yêu thương và trân trọng bản thân ...


Những tâm sự đó hầu như không ai biết vì em không biết phải chia sẻ cùng ai


2 hôm nay em nằm mơ , đêm đầu , em nằm mơ thấy mình đang bị cám dỗ và lung lay trước người đàn ông khác , em giật mình tỉnh dậy tự trấn an , tuyệt đối không được làm tổn thương chồng vì bất kỳ điều gì


hôm sau , em lại nằm mơ thấy chồng em bỏ đi theo người phụ nữa khác , đối với em thật lạnh nhạt và hờ hững , em thấy sơ ...


em biết là em đang tự làm khổ tâm trí mình


Chuyện gì tới nó sẽ tới , không thể ngăn cản được


Nhưng thật là em không biết làm sao để tự tin hơn và chấp nhận đối mặt với thực tại


Rất mong nhận lời khuyên từ bố mẹ