Lấy chồng được 6 năm, cảm nhận và chứng kiến nhiều sự thay đổi của chồng. Đến giờ, với 2 cô con gái, mình bằng với cuộc sống hiện tại trừ việc không nguôi thất vọng về chống.
Lý do ư? Đọc tâm sự của mọi người, thấy ở đâu đó có mình. Nghe tâm sự của bạn mình, những người xung quanh mình, đâu đó cũng thấy mình. Cũng luôn tự an ủi, không ai vẹn tròn cả, mình cũng vậy. Rồi lại cứ hay nghĩ lung tung.
Mình kể với chồng, mình hay đọc WTT, vài lần tâm sự rồi. Chồng “nhào dzô” và bảo không tìm thấy bài mình viết.
Lần này khác, mình viết và mong chồng đọc được những dòng này: Mình mong chồng mình hãy quan tâm đến nhiều người trong gia đình vợ, không chỉ duy có vợ và con.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Yêu bù vào con cái mình các mẹ ạ.
11h: Chồng: E ơi, anh vừa khám xong. Bị thoát vị roài.
Oái...
11h30: Cô giáo của con: E ơi, chị...
Chồng quan tâm nhà vợ,
Vợ quan tâm nhà chồng
và cùng nhau thi đua xem ai ngoan hơn he he (Vẫn đang...