“Có mẹ nào có chồng hay đi nhậu nhẹt không? Chồng em hay đi uống kinh khủng, 5h30 đã tan giờ tan ở cơ quan rồi mà có những hôm đến 1, 2h sáng mới về. Nói không phải quá chứ 10 ngày thì có tới 8, 9 ngày say xỉn thì còn chồng con gì. Say là gây sự với vợ con, có hôm nó cầm con Ip6 của em ném 1 phát vỡ tan tành rồi quay ra ngủ như không có chuyện gì. Lộn cả mề mà mình không làm được gì nó, chán kinh khủng không thể chịu nổi nữa rồi…”



Nếu chị em nào cũng rơi vào hoàn cảnh trên thì tham khảo ngay mấy chiêu trị chồng bá đạo nhất quả đất của mấy bà vợ lắm chiêu sau đây:



Chiêu 1: Tạo “sắp bờ roai” ngạc nhiên



Các mẹ đã nghe câu lấy độc trị độc rồi đúng không ạ! Mấy lão đàn ông tự cho mình cái quyền được phép say sưa tối ngày, thế mới là oai là người có quyền lực ở nhà. Nhưng có bao giờ hiểu được sau mỗi lần “oai như cóc cụ” đó là vợ của các ông phải khốn khổ dọn dẹp, lo nghĩ ra sao đâu. Vì không biết nên phải cho các ông ấy trải nghiệm mùi vị là như thế nào.




Nỗi khổ chồng say, ai hiểu cho em




Nhân một ngày đẹp trời, lấy cớ cơ quan đi liên hoan mừng chiến thắng ngon ngọt nhờ chồng về sớm trông con. Sau đó, các chị em đi shopping mua sắm các kiểu căn đến tầm hơn 11h đêm thì nhờ đứa bạn thân đưa về. Nhớ là trước khi về thì uống 1,2 vại bia – yên tâm là với ngần đó thì tửu lượng các chị em có yếu đến đâu cũng không thể say được. Mục đích là cho có ít mùi bia rượu bay phảng phất khắp người. Sau đó ủ thêm ít cháo để làm ‘công cụ” lúc nôn ọe như các lão mọi khi ấy.