Lê Thảo, 28 tuổi bảo: “Khi thấy anhthẳng thắn hỏi vậy, mình thật sự tin tưởng vì nghĩ anh sẽ làm được như những gì đã nói. Vì yêu mình nên anh có lẽ muốn biết tất cả. Nhưng anh sẽ rộng lượng và chẳng bao giờ ghen tuông, giận hờn, chì chiết như nhiều người đàn ông cứ im lặng không bao giờ dám hỏi điều này.
Song, thực tế trớ trêu ở chỗ: Khi mình tin tưởng anh và thú nhận tất cả chuyện về người cũ, anh lại tỏ thái độ quay gót 180 độ. Anh thường xuyên hậm hực, thậm chí lôi chuyện quá khứ của mình đã kể ra đay nghiến mình. Dù anh yêu mình rất nhiều nhưng mình thấy ở bên người đàn ông như vậy chẳng khác nào địa ngục.
Mình cũng mới nhận ra, khi đàn ông nói câu này, bạn đừng bao giờ tin như mình đã tin lời anh nói. Thực ra, đó chỉ là lời nói dối của cánh đàn ông khi muốn gạ chuyện quá khứ của bạn gái mà thôi".
“Em có thể không tin nhưng anh chỉ thực sự là chính anh khi ở bên em”
“Người ta nói rằng, phụ nữ khó có thể thoát được những lời có cánh của đàn ông vì phụ nữ thường yêu bằng tai. Và mình thấy đúng như vậy. Mình đã không nghi ngờ, thậm chí còn sung sướng, hạnh phúc khi thấy người đàn ông của mình đã thì thầm những câu như thế. Mình còn nghĩ, anh chắc phải yêu, trân trọng mình nhiều lắm nên mới như vậy.
Khi đàn ông hỏi bạn về quá khứ, bạn đừng bao giờ tin lời anh nói. Thực ra, đó chỉ là lời nói dối của cánh đàn ông khi muốn gạ chuyện quá khứ của bạn gái mà thôi (Ảnh minh họa)
Nào ngờ, một ngày mình phát hiện anh ta bắt cá hai tay. Lúc ấy mình sốc lắm và mới biết những lời anh nói chỉ là lời có cánh chẳng tin được. Thế mà lúc ấy mình lại tin đến sái cổ.
Ngay hôm biết được sự thật này, mình đã nhắn tin hỏi anh ta rằng: ‘Khi ở bên người ấy, anh có được thực sự là chính anh không? Tài nghệ phân thân của anh giỏi thế mà em không được biết đấy’. Sau tin nhắn này, anh ta im lặng và tìm cách tránh mặt mình luôn. Mình biết là đã yêu phải người đàn ông dối trá, chẳng ra gì” - Đỗ Quyên, 28 tuổi chia sẻ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1