Thời điểm này với tôi là những con số không và không thấy được mục đích sống.


1. Gia đình thì tan vỡ (ly hôn )


2. Bạn bè thì không qua lai nhiều vì sợ bạn bè biết cuộc sống hôn nhân đổ vo của mình


3. Công việc thì thay đổi liên tục không ổn định và cảm thấy chán nản vì hết đam mê


Chỉ còn giờ niềm vui nhỏ là có con bên cạnh nhưng bù lại cũng vất vả và nhiều khi muốn điên lên vì chăm con lo cho con khi không có ai cận kề kể cả bà mẹ.


Mỗi ngày mình không có mục đích để sống và niềm vui. Gần như đã trâm cảm thật.


Mình sống đâu đến nổi tê và độc ác đâu nhưng sao cái kết của mình lại như vậy.


Có ai như tôi. Có ai cho tôi một lời khuyên để tôi có thể thấy được niềm vui trong cuộc sống này.