chào các chị ,chiện của em là thế này . em năm nay 24t . lúc nhỏ do gia đình không có điều kiện nên học xong 12 là e nghĩ học đi làm cty phụ giúp gia đình. em đi làm cty đến 2 năm trước thì nghĩ do cha mẹ ly hôn, xảy ra quá nhiều tranh chấp và mâu thuẫn nên em về sống và an ủi mẹ đồng thời phụ giúp bà , nay mọi chuyện đã ổn , mẹ muốn em lấy chồng,vì ở quê cái tuổi 24 chưa lấy chồng là xem như ế rồi ạ , nhưng em vẫn chưa tìm được ai và cũng vì em cảm thấy mình ko có độc lập về kinh tế, sợ lấy đại 1 người nào đó lại sai lầm đau khổ như mẹ em , em nói với mẹ là muốn đi tìm cty làm lại , mẹ em nói là mày nghĩ có thể làm công nhân suốt đời sao, muốn ở phòng trọ đến khi nào, ko có học thức suốt đời chỉ làm công nhân , em chợt nghĩ muốn tìm zì đó học 1 2 năm rồi đi làm kiếm việc làm ổn định, xin nhờ mấy chị chỉ dạy cho em là bây giờ tuổi em như thế này có thể học được tiếp không. nói thật e bị ám ảnh về cuộc sống hôn nhân tan vỡ của mẹ em nên em hoàn toàn ko muốn lấy đại 1 người nào đó theo ý mẹ , và em nên học gì để có thể tìm việc ạ , em cám ơn mấy chị trước ^^!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1