Vợ chồng cô bạn em 2 ngày nữa là ra tòa rồi, đơn thì đã ký rồi, lên tòa 1 lần khai báo rồi, 2 mẹ con cô ấy cũng chuyển ra ngoài thuê nhà tách khỏi chồng được 2 ngày rồi. Nhưng nghĩ đến ngày kia phải ra tòa xét xử ly hôn, thì cô ấy tự nhiên cảm thấy như chết lặng. Vẫn còn vương vấn quá nhiều, vẫn còn yêu quá nhiều, vẫn còn quá nhiều câu hỏi và trăn trở. Đi hay ở? Nếu ngày kia cô ấy k có mặt ở tòa, thì thời hạn ly hôn có thể lùi lại, cho đến khi cả 2 cùng có mặt ở tòa. Nên khuyên cô ấy thế nào đây?