Đúng là 1 ngaỳ buồn và không mong đơị. Và năm naò cũng như năm naò. Đôi lúc tự nghĩ chắc chồng không biết lãng mạn và nịnh vợ nhưng yêu vợ và thương con là được rôì (hic, cũng chỉ miệng thôi chứ không có hành động naò đâu)
Sinh nhật, 14/2, 8/3,...quên đi nhé em. Nêú có nhắc thì đưa 100k hoặc 200k em muốn mua gì mua (chả biết mua gì vơí số tiền to tát naỳ cuả chồng cả)
Hôm naỳ, hai mẹ con tự chở nhau mua đồ, ăn kem,..về nhà...thâý laõ đang lăn ra ngủ. Chán.
Nhắc chồng tặng quà từ trước Valentine cả tuần lễ, rùi chủ động cùng chồng chọn giày (shopping online thui). Thế mà chả thấy rục rịch j cho mình. Tối...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Chồng đã xuống nước tới mấy bậc, hết tin nhắn, rồi rủ đi ăn, rồi rủ đi mua quà, rồi ôm... thế mà vẫn...
Giống nhà mình thía.
Trước val cãi nhau kinh lắm, nói là cãi nhau nhưng mồm em nói...
-hôm sau sẽ có bất ngờ cho Bx nhé? vợ hỏi:
-Gì thế anh?
-Bất ngờ mà..
-Tặng quà chứ gì..thui nhé, anh...
Mình thì...