Từ bé đến lớn chả biết Bar nó thế nào. Thỉnh thoảng nghe chồng nói đi Bar tiếp khách, hôm nào cho đi cùng. Hôm vừa rồi chồng đồng ý cho đi nên tò mò đến xem ở đó có gì mà chồng hay thích đi vậy. Vừa vào đến cửa đã thấy ồn ào khó chịu. Các em mắt xanh mỏ đỏ, mặc áo hở bụng, hở rốn ra đón tiếp chồng tôi chu đáo, rất mời mọc nữa. Ngay lập tức chồng tôi ôm lấy vợ giới thiệu với các em: đây là bà xã anh. Hiểu ý nên các em ko còn thái độ mơn trớn nữa. Một em nói nhỏ vào tai tôi: Chồng chị là khách VIP ở đây đó! Tôi cũng mặc kệ. Ngồi xem nó diễn ra thế nào. Bàn bên cạnh là 2 em cave đang ngồi trực xem có ông khách nào có nhu cầu để "tiếp chuyện". Phía trước mặt, 1 thằng Tây to béo đang ôm hôn 1 cô gái vừa gặp gỡ trước đó vài phút. Bàn bên trong có mấy thằng cha chắc trốn vợ đi chơi đang sờ mó mấy em tiếp viên trẻ đẹp ưỡn ẹo nhảy múa trước mặt theo tiếng nhạc sàn. Chồng tôi nói nhỏ vào tai tôi: "Hôm nay em cho anh thoải mái nhé". Mặc dù cục tức lên đến cổ, tôi vẫn trả lời: "Anh cứ tự nhiên". Các em gái ra sức rót rượu tiếp chồng tôi. Thỉnh thoảng anh ta lại kéo 1 em khoác vai nói thầm gì đó, gọi 1 em lại chỉ để... sờ rốn 1 cái rồi quay sang ôm hôn vợ. Tôi cũng uống để quên đi cái cảm giác bực tức trong người. 2 em cave được mấy bố già gọi vào hầu rượu, tiền boa được nhét vào ngực áo, (trong khi các bà vợ ở nhà thì đang lo giá gạo lên 10k/yến)...Mọi việc cứ thế diễn ra như chợ tình, chỉ có rượu và gái. Vài triệu 1 tối là chuyện đương nhiên. Tôi chắc rằng nếu ko có tôi thì chồng tôi sẽ làm những chuyện đồi bại hơn tôi tưởng. Từ hôm đó tôi thấy ko còn tôn trọng chồng tôi nữa. Có mẹ nào như tôi không? Làm thế nào để chồng ko còn ham vui nữa? (vì ngoài đi bar chồng tôi còn hay đi nhậu, karaoke, mat-xa và quan tâm đến nhiều phụ nữ khác nữa). Mong được các mẹ chia sẻ.