Em là nữ sinh 11/1990 ( Dương lịch) tức tháng 10/1990 ( Âm lịch) tính cả tuổi mụ năm nay em 27 tuổi. Bạn trai em sinh 11/1991. Hai bên gia đình đã nói chuyện người lớn đầu năm và dự định tháng 12 âm lịch năm nay cưới. Nhà anh ny em có 2 anh em trai, anh trai chưa định cưới xin gì cả nhưng đùng một cái anh ấy bảo lấy vợ. Đám cưới của anh trai ny em được tổ chức vào tháng 3 vừa rồi . Từ trước đến giờ em không quan tâm đến việc 1 năm cưới 2 dâu có kiêng kị hay không nhưng vì hạnh phúc cả đời nên em có hỏi mọi người xung quanh người thì bảo kiêng người thì bảo không kiêng. Em chẳng biết thế nào mông lung lắm. Năm sau em lại bị kim lâu nên không cưới được chẳng nhẽ lại phải đợi đến năm 29 tuổi .Chắc chẳng ai số nhọ như em. Em bị stress nặng về vấn đề này luôn các mẹ tư vấn giúp em với ak.


Cho em hỏi cuối năm bọn em cưới thì em đã sang tuổi kim lâu chưa ? và có bị tính 1 năm 2 dâu không ak. Cả 2 bên gia đình tranh cãi vấn đề này nhiều quá, em ở giữa đau đầu quá :((