Chào các mẹ, em lấy chồng tính tới nay đã là 7 năm. Đã có với nhau một cu cậu kháu khỉnh. Chồng em trước đây hiền lành và chịu khó lắm. Nhưng dạo gần đây chẳng hiểu sao lại đổ đốn. Thường đi sớm về muộn. Dạo này công việc của em bề bộn, lại vừa bị tai nạn nằm viện 1 tuần. Lão thì mới đầu cũng chăm sóc, rồi tình hình sức khỏe em ổn hơn thì lấy lý do là công việc bắt buộc phải đi công tác. Em đã thấy nghi nghi nhưng chưa có bằng chứng, liền nhờ cậu em trai bí mật điều tra. Hóa ra lão ra ngoài ăn vụng với một con bé nhỏ hơn lão cả chục tuổi. Em điên lắm nhưng vẫn cố nhịn. Đợi xuất viện, có cả sự có mặt của bố mẹ chồng, em mới đưa chuyện này ra nối. Nào ngờ, hắn chối đay đảy, em phải đưa ảnh ra hắn mới im. Lúc này thì đến bố mẹ hắn bênh hắn. Bảo nào là e nằm viện, hắn cô đơn nên chơi bời ở ngoài một chút thì có sao đâu. Bây giờ đc thể, hắn lại càng chơi tợn hơn, chả coi em ra gì. Em thì vẫn còn yêu hắn và thương con. Nhưng nghĩ sao uất ức quá. Bố mẹ hắn thì bênh mà bố mẹ e thì bảo là đã là con dâu nhà người ta rồi thì sướng hưởng khổ chịu. Giờ bỏ thì thương mà vương thì tội. Các mẹ cho em ý kiến, em phải làm thế nào bây giờ? Sống thế này khổ quá:((