Em và bạn gái tính tháng 12/2010 hoặc 1/2011 cưới nhau.
Nhà đi xem tử vi và ngày cưới ra sao thì em không biết nhưng nói không cưới nhau được, và có cưới thì 10 năm sau em cũng bỏ vợ em.
Em tức điên lên và thế là em và bạn gái giận nhau.
Em từ xưa đến nay không bao giờ tin vào mấy cái tương tự đặc biệt rất ghét sự mê tín vì hạnh phúc phụ thuộc vào chính chúng em chứ không phải là lời tiên tri hay bói toán nào hết!
Em sinh ngày: 19/05/85 (dương lịch)
Bạn gái em: 07/12/86 (dương lịch)
Chúng em yêu nhau hơn 5 năm rồi, 2 bên gia đình rất hòa hợp, em là kỹ sư hiện đang đi làm, còn bạn gái thì đang học MBA tháng 3/2011 tốt nghiệp. Nói chung về học vấn và điều kiện thì chúng em đầy đủ.
Em cũng đã giải thích khá rõ cho bạn gái hiểu, nhưng bạn gái cứ nói có kiêng có lành, không tự nhiên người ta nói vậy???
Em cảm thấy buồn lắm, chẳng lẽ hạnh phúc một đời người phụ thuộc vào những thứ mà không có căn cứ gì hết sao???
Mọi người có thể giúp em chọn ngày tốt! hoặc cách giải thích để bạn gái em hiểu không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
cd nào cũng như bạn cả í mà, mình qua rùi.
Chủ topic có hoàn cảnh giống hệt mình. Nói thật là tuổi 85-86 đi đâu người ta...
Nếu là trường hợp mẹ bạn đi coi rồi không cho cưới thì bạn...