Mình vừa đám cưới xong trong tháng 9 nhưng vẫn cảm thấy bức xúc về chuyện album cưới và dịch vụ cưới tại tiệm Safial này. Chẳng là mình có nghe phong phanh con bạn nó giới thiệu về tiệm áo cưới tên là Sofial, chụp hình đẹp mà giá cả phải chăng nằm ở đường 3 tháng 2 nhưng lại không để ý kỹ về tên. Nó gần như chỉ khác nhau chữ O và A. Ngày đầu vào tìm hiểu thì thấy chủ quán cũng nhiệt tình, vui vẻ, nhìn hình mẫu đẹp, giá cả phải chăng mình đặt cọc luôn. Về nhà mới biết tiệm đó ngày trước là Quốc Minh sau này sang mặt bằng quán của Sofial nên lấy tên gần giống, còn hình mẫu thì nằm trong tạp chí áo cưới từ năm 2007 mà của Sofial. Đúng là không coi cho cẩn thận. Đến ngày chụp hình thì ôi thôi, người trang điểm tiệm có 1 người thì bận trang điểm cô dâu khác, thế nên khi xuống đến Bình Quới chỉ có cô dâu chú rể 1 người xách đồ, 1 thợ chụp hình. Người xách đồ không có 1 chút kinh nghiệm về thay đồ và trang điểm, lại còn than nắng nôi, khổ sở, đến tội nghiệp. Còn người chụp hình thì không chuyên chút nào, nhìn thấy các cô dâu khác mà mình thấy tủi thân muốn khóc. Hôm lựa hình thì ôi thôi nhìn hình không khác gì nghiệp dư, sửa tới sửa lui vẫn không ưng ý kéo dài đến gần 1 tháng mới lấy được hình, lúc thì viện cớ là thiếu người sửa hình, …... Nhưng tại vợ chồng mình không có thời gian và thấy người trang điểm làm đẹp nên thôi đành an ủi nhau, lấy tạm. Còn các mục còn lại của trọn gói nữa bao gồm trang điểm, áo cưới và hoa cưới. Áo cưới hôm mình đi coi tháng 3 kêu tháng 8, 9 sẽ có đồ mới đâu mà không hề thấy, toàn đồ cũ nếu không xem cẩn thận có khi hư khóa không có đồ mà mặc,….Còn rất nhiều điều về tiệm áo cưới này. Chồng mình cũng nói tiền nào của nấy, nhưng mình thấy các tiệm khác mức tiền như vậy nhưng họ xem khách hàng là thượng đế, làm cũng đẹp nữa còn tiệm này thấy coi khách hàng là thượng đế trước khi đặt cọc thôi. Mình đã có kinh nghiệm ở đây rồi hi vọng những ai có dự định cưới trong tương lai tránh xa tiệm này ra.