Tình hình là hình đã cưới xong cách đây đúng 2 tuần, và sau khi đám cưới thì mình có 1 đống kinh nghiệm, 1 đống bực bội và tiếc nuối, tuy nhiên cũng có 1 đống niềm vui hehe, xin chia sẻ với các mems:
Thứ nhất là : đừng bao giờ đến áo cưới Kama ở Trần Hưng Đạo nhé, mình dị ứng với chỗ này ghê gớm sau khi thuê 1 cái áo giá 2 triệu và mặc 1 tiếng đồng hồ + bị cô chủ có cái tên rất mĩ mìu là Hồng Hoa j đấy xỉ nhục nữa chớ. Chuyện là như thế này: mình có thấy bạn Lan gì đó trên nhà mình có khoe thuê 1 váy ở Kama và cô chủ rất chi là chiều khách..v..v, thế là mình đến, cũng mặc dc 1 cái nhìn chung là tạm được, lệch vai để mình mặc làm lễ nhà thờ và đón khách cho kín đáo với giá là 2 tr đồng và qua 1 nước sử dụng, em í hứa sẽ giữ áo cho mình, và sửa cho vừa với mình..v..v. Sau đó mình đến Vivian chọn tiếp cái áo thứ 2 ( ok hơn rất nhìu mà mắc hơn chẳng bao nhiu cả). Và sao nữa nhỉ: trước cưới 1 tuần mình có gọi cho em í nhắn nhủ là sửa áo và làm mới 1 chút để mình đón khách cho ok hơn. Mọi chuyện tưởng chừng như ko có j, nhưng khi mình đến lấy áo thì phát hiện ra cái áo đó mới dc giặt còn ẩm và còn mùi xà phòng, úi trời ơi, rùi mình muốn chọn lựa phụ kiện...v.v, thì em í gắt lên: chị mướn có cái áo 2 triệu bạc à, mà chị ..., í là đòi hỏi lắm thế. Chài ơi, nghe mà muốn bỏ luôn cái áo í, vì trông nó không được mới như lần trước mình thử, nhưng hum sau cưới rùi, nên đành đem về mặc làm lễ nhà thờ, còn mặc tiệc chỉ có cái váy của Vivian.
Xin nói thêm với mí bạn là ở Vivian đúng là 1 trời lun á, còn ở kia là 1 vực á, từ thái độ phục vụ, ăn nói, thử áo, thử phụ kiện... vô cùng chuyên nghiệp và tận tình, dù giá áo của bạn là bao nhiu, chưa kể form áo mặc rất đẹp, chuẩn, sửa chữa tận tình... Nhìn chung là bạn nên đến những nơi chuyên nghiệp 1 chút, để được phục vụ ok, sản phẩm đẹp còn hơn những nơi tuy chỉ rẻ hơn 1 chút, nhưng nhận lại ko dc = giá trị mình bỏ ra, mà đem cục tức vô người í .