Em ở nước ngoài, muốn tổ chức lễ cưới ở Nha Trang trong tháng 11 sắp tới. Đã liên hệ công ty Biển Vàng ở Nha Trang để thuê 14 người bưng tráp, một bác đại diện nhà trai, 8 mâm quả cưới cao cấp.



Sau khi email qua lại hơn chục lần, em cực kì thất vọng vì sự "nói thách" quá cao,và thiếu trung thực của công ty.



Ngay từ đầu, công ty báo với em giá cho thuê 1 người bưng tráp là 1 triệu đồng! bao gồm áo dài + mấn.



Sau khi em nói giá đó khá cao, thì họ chấp nhận bớt xuống còn 800 ngàn, bao gồm áo dài + mấn.



Sau đó, em lên mạng mới biết, giá thuê bưng tráp trên thị trường của một vài nơi khác chỉ từ 200 ngàn tới 250 ngàn một người. Thuê áo dài cũng chỉ có khoảng 60 ngàn, tổng cộng maximum chỉ khoảng 300 ngàn.



Em đòi thương lượng, thì công ty bảo ĐỒNG Ý BỚT XUỐNG CHO EM CÒN 250 NGÀN MỘT NGƯỜI + 250 NGÀN TIỀN QUẦN ÁO CHO MỖI NGƯỜI.



Sau đó họ ko chịu bớt bằng giá thị trường mà em đã hỏi ở những chỗ khác.



Em thiết nghĩ người Việt ở xa xứ, cũng đi làm, cũng kiếm tiền như người Việt ở VN. Sao cứ vơ vào cái mác "việt kiều" mà chặc chém, báo giá chênh lệch tới mức đó. Từ 1 triệu còn 500 ngàn?! Ngay từ đầu báo giá cho em cao gấp 4 lần giá thị trường. Cứ mỗi lần em yêu cầu hạ giá, thì họ đều chấp nhận giá hạ của em, cứ như là TRẢ TỚI ĐÂU CŨNG DÍNH TỚI ĐÓ.



Em có cảm giác mình bị lừa gạt, nên cuối cùng nhà bên chồng em quyết định không kí hợp đồng. Chia sẻ ở đây cho chị em Việt Kiều nào có ý định làm lễ gia tiên ở VN thì nên tìm nơi khác thành thật hơn để làm ăn.