Chào các mẹ !


Em thấy trên diễn đàn cũng có 1 số bài về kinh nghiệm tự chụp ảnh cưới rồi.Em cũng mạnh dạn làm " chuột bạch" cho ông chồng dùng tripod tự chụp ạ. Sau đây là 1 số kinh nghiệm của em khi bọn em chụp hình cưới ở Thái Lan. Đây là bộ hình cưới thứ hai ạ. Bộ đầu tiên là hình cưới ở Hà Nội + studio được bạn bè giúp đỡ chụp cho từ Tết + chồng em tự chụp cũng vui và nhiều kỉ niệm lắm ạ. Còn bộ ảnh thứ hai này là bọn em tự túc thực hiện 100%, tự dùng tripod, đi mua váy cưới + cô dâu không biết trang điểm nên chỉ oánh son và nối mi từ lúc ở Việt Nam, bay sang đến đấy là cứ thế mà chụp nên nó ko được lung linh lắm ạ :D Được cái là vui và rất rất đáng nhớ :D