Mình có vấn đề tương đối nhạy cảm, nhờ mọi người tư vấn giúp.
Mình và bạn gái dự định đầu năm sau tổ chức, hiện giờ đang lo chuẩn bị chụp ảnh, chọn ngày chính thức, hai đứa đang mâu thuẫn về chi phí chuẩn bị đám cưới.
Quan điểm của mình:
- Chi phí cỗ bàn: cái này mình nói với cô ấy là 2 đứa sẽ tự lo được, vì chỉ cần đặt cọc trước một khoản, sau này lấy tiền mừng bù vào, chắc không đến mức lỗ vốn
- Chi phí chụp ảnh: dự tính hơn chục triệu, mình muốn cả 2 góp vào, cô ấy sẽ góp khoảng 5tr.
- Nhẫn đính hôn: mình sẽ chi
- Nhẫn cưới của 2 đứa: mình vẫn nghĩ là sẽ chi toàn bộ (chắc chỉ khoảng 5, 6tr thôi), nhưng mấy hôm trước lúc cãi nhau tức quá mình đã nói là muốn cô ấy cũng chi vì 2 đứa cùng đeo mà.
- Chi phí sửa phòng cưới, sắm giường, sắm tủ quần áo: Phòng ở nhà mình, dự tính hơn chục triệu, mình sẽ chi.
- Chi phí sắm áo dài, váy cưới, áo vest: cái này mình nói cô ấy thích mua hay thuê là tự cô ấy, cô ấy tự chi, cô ấy cũng đồng ý, áo vest của thì mình tự mua.
- Một số chi phí khác chưa tính.
Mình thì không có nhiều tiền, hiện giờ phải nói là gần như không có gì, vì lương ngoài giữ một ít tiêu vặt thì mình gửi hết cho bố mẹ để lo giả nợ tiền mua đất (bố mẹ mình cũng chỉ mới có lương hưu, nhà không dư dả gì), hiện giờ nhà mình đã trả nợ xong hết rồi.
Mình nói với cô ấy như trên, dự tính chi phí có thể không đủ (mình không muốn bố mẹ phải lo gì, kể cả lễ ăn hỏi, vì thực sự bố mẹ cũng ko có tiền) >> mình có thể phải vay bạn bè, anh chị, sau này nếu tiền mừng cưới không đủ thì 2 đứa sẽ trả, vì lúc ấy tiền là của chung, mình sẽ đưa hết tiền cho vợ quản, 2 đứa lương same same nhau.
Cô ấy nói cưới thì nhà trai phải lo hết, cả tiền chụp ảnh, nhẫn cưới, nhà gái chỉ lo cỗ hay trang phục ở nhà gái thôi, cô ấy nói mình phải tự lo được đám cưới (nói mình hay nói thêm cả nhà trai thì mình không rõ), đừng có sau khi cưới bắt cô ấy phải trả 1 khoản trời ơi đất hỡi nào.
Mình có nói là giờ anh chả có gì, mới đi làm được vài năm thì góp về cho bố mẹ, có sao đâu, 2 đứa sống với nhau cả đời còn lại, còn đi làm ra tiền mà, lo gì, mình có phải ăn tiêu vô lý đâu. Đây là khó khăn của 2 đứa trươc khi cưới, phải thông cảm chứ, mình cũng nói nếu cô ấy nợ ai chính đáng chưa giả hết thì sau này 2 đứa cùng giả, là của chung mà (cô ấy có nói trước có vay tiền hỗ trợ xây nhà cho bố mẹ, không rõ trả hết chưa) >> cô ấy không đồng ý, rồi nói bạn này bạn kia của cô ấy khi cưới được chồng lo cho hết, cô dâu mỗi nhiệm vụ là mặc váy cưới thôi, nói mình không tự lo được, bắt cô ấy thêm gánh nặng phải lo nghĩ.
Bổ sung thêm là sau cô ấy nói phí chụp ảnh cô ấy sẽ chịu khoảng 1 nửa, nhưng được hôm sau cô ấy lại nói lại điệp khúc không biết có cô dâu nào khổ như em không, phải lo cả tiền chụp ảnh...
Phù, bài hơi dài, cám ơn mọi người đã đọc, quan điểm của mình là mọi thứ phải đến từ 2 phía, rõ ràng, ko giấu diếm, có vậy mới bền được. Nhờ mọi người tư vấn xem mình có phải thằng chi li tính toán, ko biết lo hay không, mình nên xử lý thế nào, mấy hôm nay cãi nhau suốt :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1