Em mình ký hợp đồng trọn gói pre-wedding, phóng sự, truyền thống, video tại Đẹp Studio với giá 37 triệu. Và ngày cưới diễn ra với nhiều cái bực mình của gia đình hai bên đối với bên chụp hình:
1/ Khi được phản ánh là thợ chụp không để ý canh chỉnh máy nên chụp quá nhiều tấm bị mất nửa đầu thì CD-CR được Kha Đặng (chủ của Đẹp Studio và là photographer chính cho e mình) trả lời là hình của ông Fer Juaristi hàng đầu nhiếp ảnh cũng chụp mất nửa đầu vậy.
2/ Ngày rước dâu: mình bị thằng thợ chụp hình sửng cồ chỉ vì mình đi lên cầu thang trong lúc nó đang bước xuống cùng đám bưng quả. Nó bắt mình đi xuống nhường đường cho nó đi. Vô cùng hãi và bất ngờ trước thái độ đó!!! (lưu ý là photographer chỉ đang đi xuống cùng đám bưng quả, hok có đang chụp hay chuẩn bị chụp hình nhen)
3/ Mình yêu cầu chụp với bạn của cô dâu thì phán câu xanh rờn :”góc không đẹp, không chụp” rồi quay ngoắt bỏ đi. Nhờ chụp vài tấm kỷ niệm gia đình, mặt một đống, bỏ đi. Sau này tuyên bố là trong hợp đồng có ghi:”chụp phóng sự có quyền từ chối kiểu chụp truyền thống”. Mình nghĩ ghi như vậy thì từ chối kiểu chụp thui, chứ ở đâu ra cái kiểu studio có quyền từ chối khi đc yêu cầu chụp. Hoặc anh ta phải yêu cầu thợ chụp truyền thống chụp cho gia đình chứ. Thế mà lại tỏ thái độ hết sức xấc xược. Hợp đồng của mình là trọn gói cả truyền thống lẫn phóng sự nha các mẹ.
4/ Chụp rất nhiều tấm không thấy mặt mũi, chỉ toàn dây điện chằng chịt, chụp hình bàn tiệc thì mặt mũi méo mó. Thợ tự kiu đẹp và bỏ vô album. Em mình nói hình hư thì bảo: ”hình anh chụp không hư, em thấy không đẹp nhưng khối người vẫn thấy nghệ thuật và đẹp”
5/ Photo hẹn mang album qua nhà e mình thì thất hứa tới 2,3 lần mới nhận được album. Hắn còn tuyên bố, “trong hợp đồng không có ghi phải đi giao album, nên khi nào rảnh mới giao được”. Mình thiết nghĩ HĐ không ghi nhưng chính anh hứa mà còn thất hứa và cãi như vậy thì khó chấp nhận. Em mình cưới ngày 6/7 thì tới 6/10 mới có album. Photographer còn đổ thừa giấy in nhập xấu phải nhập lại rồi phán một câu “biết vậy in giấy xấu luôn cho rồi”. Các mẹ thấy vô trách nhiệm không. Hẹn thì không thấy, phản ánh thì nhận được thái độ này.
6/Gởi mọi người vài tấm tham khảo. Những tấm này thợ chụp hình kêu đẹp và bỏ vô album. Nhưng nếu ko bỏ vô thì cũng ko còn tấm nào đẹp hơn để bỏ vào cho đủ số trang làm album. Và điều buồn nhất là cho tới lúc này, gia đình mình và cá nhân CD-CR chưa hề đc nghe cụm từ “xin lỗi” từ anh thợ này. Hình chụp hư có nói gì thì cũng không cứu vãn được nhưng thái độ thế này thì thật sự là không thể chấp nhận được.
7/ Mọi người vào đọc comment của thợ chụp hình (nick Kha Đặng Tuấn) để biết nó là người thế nào. Đây là face của em mình:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bạn up...