các bạn cho mình hỏi cái....


Trước tết vừa rùi mình có 2 tiệc cưới của 2 người bạn được mời vào cùng một buổi chiều Chủ Nhật. Vì 2 địa điểm khá xa nhau (một cái ở Bách Việt và một cái ở White palace) 2 người bạn đều là bạn cưc thân không đi không được nên mình phải lên kế hoạch phải dự cho được 2 nơi...Khổ, cái thứ nhất ở Bách việt cũng mới tới món thứ 2 là phải rối rít xin phép rút, làm con nhỏ bạn khi tiễn cũng buồn buồn.!:Sad:. cái thứ 2 là White palace, chạy đến thì cũng đã qua món 4 (chỉ thiếu tí xíu nữa là ăn cơm nguội !) cũng may vì chổ white palace cũng khá đẹp và sang nên bạn bè cũng nấn ná chụp hình nên cũng gặp khá nhiều chiên hữu, tuy nhiên cũng không chứng kiến được phần nghi lễ...


sau này có hỏi thăm thì biết cả hai điều dư bàn (gần 20% !!!!!) vì lỡ mời vào CN và ngay vào mùa cưới nên mọi người chạy "sô" không kịp...


sắp tới con em nó đang nhất định đòi đãi vào thứ 7 (tháng 11) nên mình cũng lấy trường hợp trên làm thí dụ nhưng coi bộ khó thuyết phục nó vì ai cũng nghĩ thứ 7 mọi người mới rảnh đi dự tiệc...


lê gia tiên thì cả 2 nhà 2 bên chọn làm một ngày khác ngày tiệc (chọn ngày tốt) ...cách ngày cưới độ non tháng.


như vậy nếu không bị vấn đề lễ gia tiên thì có lẻ cách hay nhất là chọn ngày giữa tuần thì mình thấy đỡ rủi ro hơn về vấn đề khách dự tiệc....mà biết đâu còn thương lượng được với nhà hàng giảm giá nữa....(chí ít cũng 5% so với ngày thường )


các bạn thấy sao nhỉ...ý kiến của mình bị con em phản ứng quá trời.