Hiện tại hai bên đã có quyết định đến với nhau và tổ chức đám cưới chung sống bên nhau .Nhưng tôi đang thắc mắc một số vấn đề chưa được giải quyết.Tôi quen cô ấy đã 5 năm tình yêu của tôi rất lớn nhưng gia đình tôi cũng không khá giả gì cũng đi làm công nhân làm lương tháng nào sử dụng tháng đó còn gia đình cô ấy cũng không hơn gì tôi.Gia đình cô ấy áp đặt tôi và gia đình phải bỏ rượu và má vợ tương lai đi coi thầy định ngày cho gia đinh tôi đến .""Theo như việc này đáng lẽ phải do bên gia đình tôi trọn ngày và thông báo cho gia đình cô ấy .Việc đó làm tôi thấy không tôn trọng bên gia đình tôi """"Còn về việc bên gia đình tôi muốn tổ chức đám cưới tại nhà hàng và hai họ đến cùng chung vui với nhau.Nhưng ba má cô ấy thì tính đãi tại nhà cô ấy. Bên nhà trai đãi còn bên nhà gái đãi riêng. Tới ngày thành hôn thì bên nhà trai phải đãi cho nhà gái mấy mâm.Tôi thấy chuyện này khác với những gì những với mấy thằng bạn tôi đã trải qua .Theo như năm nay hoặc năm 2017 thì tôi đi coi thầy thì vận mệnh của tôi rất xấu liên quan đến tính mạng năm 2018 thì rất tốt .Nhưng ba má cô ấy đi coi thầy và thông báo cho gia đình tôi năm sau đến hỏi.Gia đình cô ấy rất nho giáo và chuyện gì cũng theo nghi thức và áp lực lên tôi để tôi về nói gia đình.Mọi việc điều rối và không có cách nào tháo gỡ. Tôi hy vọng các anh chị em nào đã trải qua và có cách giải quyết tốt thì giúp tôi được một lối thoát. Hiện tại tâm trí đang rất lo chuyện tiền cưới đã là khó khăn lắm rồi nay cộng thêm nhiều phát sinh lai làm tâm trí càng thêm rối .Hy vọng sẽ nhận được nhiều sự trợ giúp các anh chị em trong diễn đàn này.
Các anh chị em đọc không hiểu hay có vấn đề gì cứ nói em sẽ trả lời sau.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1