Chào các anh, chị em và các bạn, @};-



Tình hình là tớ cũng sắp lên xe bông giống các chị em. :Embarrassment: Tiệc thì tớ cũng đã đặt rồi, giờ thì rậm rịch chuẩn bị tới các mục khác.



Tớ thì cũng khá kĩ tính, trước khi đặt tiệc cưới tớ đến coi phòng tiệc, nói chuyện với người quản lý, tham dự một đám cưới (tớ đứng quan sát chứ không phải là khách mời của cô dâu chú rể đâu :D), ăn một số món ăn chính của đám cưới ấy để check sơ qua chất lượng món ăn. Tớ cũng đợi đám cưới mà tớ dự tham khảo đó xong hết, rồi tớ nán lại nghe comment của nhà trai (nhà trai đứng ra đặt tiệc và tổ chức) ở đám cưới ấy như thế nào, sau đó thấy ok thì tớ mới yên tâm chọn và đặt cọc chỗ đó.



Bây giờ, tớ lại có tiếp một vấn đề băn khoăn là: CÓ CẦN THIẾT PHẢI CHỤP VÀ LÀM ALBUM ẢNH CƯỚI (Pre-wedding album) HAY KHÔNG?



Nhờ các bạn góp ý giúp tớ với nhé!



Với điều kiện tài chính là trung bình không thấp không cao


Điều kiện nhân lực là tớ và chú rể tự quyết. Chú rể bảo tớ thích thì chụp ảnh cưới không thì thôi, thế nào bạn ý cũng chiều. :D


Điều kiện thời điểm và thời tiết là: tháng 8 mùa thu nhưng còn nắng nóng lắm.


Điều kiện quỹ thời gian là: tớ thì rảnh chứ chú rể thì đang ôn thi căng thẳng, thi xong thì 1 tuần sau là cưới.


Các điều kiện khác: bọn tớ có rất ít ảnh chụp chung từ trước và ảnh cũng không đẹp.



=> thì lý do làm tớ băn khoăn về cái album pre-wedding này là:



Nhược điểm nếu có chụp ảnh cưới:



1. Hiệu quả về vật chất: Kinh tế là mũi nhọn và luôn đi đầu, nên nó cũng là lý do đầu tiên. :D Tính hiệu quả của món tiền bỏ ra cho việc chụp ảnh cưới nó ở mức nào khi mà chụp xong thì chỉ ngắm được một số ngày thôi rồi cất nguyên số ảnh ấy đi, trừ 1 vài kiểu làm khung treo trong phòng thì hầu hết là không dùng cũng không trưng bày?



Tớ so sánh ở mức giá trung bình để phù hợp với điều kiện tài chính bọn tớ: ở thời điểm giữa năm 2014 này, có chỗ chụp và làm album hết tất cả 8-10 triệu, nếu kiêm cả thuê váy cưới và trang điểm cô dâu thì rơi vào suýt soát 15tr; cũng có nơi hết tầm 5 triệu tất cả (ở ngoại thành). Nhưng suy đi nghĩ lại, tớ lại thấy chưa có phương án nào làm tớ thỏa mãn. Giá 8-10tr hay 15tr thì nhiều tiền nhưng cũng đẹp, còn 5 triệu thì có vẻ rẻ nhưng chất lượng chắc cũng theo giá và đẹp hay không thì cũng hên xui.



Nhưng quan trọng là tính hiệu quả lâu dài của nó, nên tự nhiên tớ cảm giác dù là 8-10 triệu hay là 5 triệu đi nữa thì có vẻ vẫn là lãng phí phải ko?



2. Hiệu quả về tinh thần: Thực sự là tớ không nghĩ rằng 1 album ảnh cưới sẽ làm nên hạnh phúc gia đình. Lễ cưới là thiêng liêng, nhưng album ảnh cưới chỉ là 1 phần tô điểm nên nó, sau đám cưới thì album được cất đi để dành chỗ cho những mối lo toan thu vén khác của đôi vợ chồng trẻ, chắc là album hiếm khi được mang ra ngắm một cách tỉ mỉ trân trọng.


Một cô bạn của tớ có nói về vấn đề này là "nếu không có album cho mọi người xem trong lễ cưới thì chán lắm!". Các bạn thấy ý kiến này thế nào? Tớ thì lăn tăn lắm. Vì cái "chán" ấy chỉ là thoáng qua 1 thời điểm. Tớ chưa hình dung được là nó sẽ gây ảnh hưởng gì tới đám cưới cũng như cuộc sống gia đình sau này? Tớ dự nhiều đám cưới nhưng chưa thấy khách mời nào nhắc lại cái album ảnh, khen hoặc chê sau khi lễ cưới ấy đã kết thúc, nên chắc việc có album cưới để xem hay không cũng không gây ấn tượng lắm với họ phải không nhỉ?



Nếu là khách mời, các bạn thấy thế nào về ấn tượng với ảnh cưới của cô dâu chú rể, hay là những bức ảnh ấy cũng chỉ mờ nhạt trôi qua, không để lại gì trong lòng các bạn?



3. Khó khăn về thời gian: tớ thấy chú rể ôn thi và bận bịu suốt, chỉ lo thi trượt nên tự nhiên phải giãi nắng cả ngày để chụp ảnh cưới thì tớ cứ thấy thương thương bạn ấy, lại nghĩ không cần thiết. Chuẩn bị đám cưới còn việc khác phải làm mà lại còn ôn thi, kể cũng vất vả.



4. Ảnh cưới thì vẫn có ảnh trong đám cưới, ảnh có mặt đầy đủ các thành viên trong gia đình, họ hàng, bạn bè đồng nghiệp còn ảnh trước khi cưới chỉ là ảnh của cô dâu chú rể, cái nào cũng có cái thần thái như nhau, không khác biệt lắm.



Ưu điểm nếu có chụp ảnh cưới :



1. Nếu chụp thì ai cũng ủng hộ, không thắc mắc, vì với mọi người thì nó như là lệ phải theo, không theo thì khác biệt hoặc thiếu sót, hoặc như là cô bạn tớ nói ở trên ấy - nếu có album thì có cái cho mọi người xem và sẽ vui hơn. Tớ nêu ý kiến là không chụp ảnh mà mẹ tớ ngỡ ngàng hỏi "có chụp chứ con?" nên chắc có album thì các cụ sẽ yên tâm hơn là tụi nó làm đúng quy trình và các cụ cũng có cái để xem và comment rôm rả hỉ hả. :D



2. Chụp ảnh dù mệt và nóng nhưng cũng là một kỉ niệm.



3. Có một album để lưu lại oánh dấu là "Mình cưới đấy!". :D



4. Sau này có ảnh dỗ con, cho nó xem và nghe nó hỏi "Bố mẹ chụp lúc nào, sao không có con?" hoặc là "bố chụp với cô nào thế, mẹ chụp với chú nào thế?" :D



Xin hết.


Giờ tớ chờ các bạn vào cùng tham gia ý kiến với tớ nhé! Để tớ có quyết định sáng suốt hơn. hihi. Thanks cả nhà! @};-@};-@};-