Lại vào đây than thở 1 tí :( mình cg biết là lấy chồng rồi sau này kiểu gì cũng có lúc xung đột do 2 bên gia đình, nhưng mà mới chuẩn bị cưới đã thế này thì mệt quá hix.Nhà chồng tương lai thì ở Thái Nguyên còn nhà mình ở Hà Nội, bình thường mình vẫn thấy những ng khác sẽ ăn cưới ở nhà gái hôm trước còn hôm sau đón dâu rồi mời cỗ ở nhà trai, nhưng mà mẹ zai thì cứ cương quyết không chịu xuống sát ngày đón dâu mà bảo nhà mình làm cỗ cách ngày đón dâu 3-4 ngày.Khổ một nỗi nữa là trc ngày mình cưới 4 ngày lại là ngày cưới con bạn thân, h mà tổ chức cùng ngày thì mấy đứa trong nhóm biết đi kiểu gì, mà có ai cưới lại k muốn bạn thân mình có mặt đầy đủ :(( 2 ngày còn lại thì không thuận tiện cho mọi ng ở cơ quan đi ăn cưới. Huhu bih mình cg chẳng biết làm thế nào nữa, có CD nào cho mình lời khuyên với, h đang chán chả muốn cưới nữa đây. Đợt này còn đang chuẩn bị để thi cao học nữa chứ, bao nhiêu là việc :-S