Hôm nay đọc bài báo thấy bạn viết và mấy bạn cm than là đám cuois tẻ nhạt, chị đồng nghiệp trong phòng mình còn nói đám cưới là ác mộng mà chỉ ko muốn nhớ lại nữa. Nên mình muốn chia sẽ với những cô dâu tương lai để có một đám cưới mà khi mình nghĩ lại mình luôn mỉm cười :x
Thời gian chuẩn bị cho đám cưới của mình chỉ khoảng 1 tháng rưỡi, vì đám hỏi xong vẫn chưa định cưới liền, nên khi chốt ngày cưới ngày cưới là chỉ có gần 2 tháng chuẩn bị cho tất tần tật. Mình thấy để đám cưới được vui vẻ trọn vẹn như mình mong muốn thì phải có sự hợp tác lớn của chú rể nữa :D.
Mình không đầu tư vào cổng hoa, backdrop, bàn galery thì mình tự thiết kế và trang trí, cut 1 khúc dưới àn galery, mấy khách đi tiệc cưới khác mà dừng ở bàn galery của mình chụp hình :D. Mình đầu tư vào thiệp cưới cũng khá kĩ nên ai đọc thiệp xong cũng nói để đi thử xem tiệc cưới của 2 đứa này có gì hấp dẫn.:Embarrassment: (mẫu thiệp do chồng mình tham khảo trên mạng rồi lên ý tưởng thuê thằng mĩ thuật thiết kế, công thiết kế của em nó là 1tr5, chưa tính tiền in thiệp)
Đầu tiên là mình và ox thống nhất với người lớn là ko đi chào bàn, tiệc mình khoảng 27 bàn (mình chỉ đi cụng ly mấy bàn của sếp 2 vc, đồng nghiệp, bạn bè của 2 vc)
Lễ của mình khá bất ngờ vì mình cũng ko biết là ox có chuẩn bị 1 cái video clip, mờ màn cho buổi lễ là chiếu clip, lúc đó mình đứng ngoài (cửa đóng) ko biết trong đó có gì mà mọi người cười ồ lên, sau này coi lại mới biết anh quay 1 cái clip cảnh ảnh chuẩn bị cho đám cưới có đoạn ảnh mặt áo vest mà cài nút khó khăn ( do bụng hơi bự) nên mọi ng cười. Mục đích làm clip đó là để câu giờ cho bài hát của ảnh, vì bài hơn hơn 3 phút, nếu đứng hát ko sợ mọi ng nhàm nên làm cái clip câu đc nửa thời gian :D. Khi ảnh hát xong lát xuống tới cửa, cửa mở ra là mình nhào vô ôm ảnh (cái này ox có dặn trc là phải làm vậy :p).
Lên lễ đường thì sau khi 2 họ lên, mình với chồng mình có tiết mục hứa hẹn với nhau (cái này học trong film a gentleman's dignity) mà mình hứa theo kiểu vừa vui vừa thật nên nhìu người cười lắm, mà còn nhớ nữa, cưới đc gần cả năm rồi, mà tới h mọi ng còn hỏi có đàn piano mỗi ngày cho chồng nghe ko đó? có còn ngủ nướng ko đó?. Còn chồng thì bị đồng nghiệp ghẹo là có chắc là ko nhậu về sớm với vợ ko đó? có người còn hỏi có thiệt là hôn buổi sáng thức dậy, buổi tối trc khi đi ngủ ko?!....
Sau tiết mục đó thì chồng mình cho mình 1 bất ngờ nữa là chiếu clip quay chúc mừng của 1 đứa bạn ở mỹ nó ko về dự đc, nên chồng mình đã liên hệ nó quay clip đó chiếu chúc mừng mình.
Xong lễ thì tụi mình đi cụng ly những bàn sếp, bạn bề, đồng nghiệp, xong là chơi trò chơi trên sân khấu, mình thuê anh MC ngoài anh này là hướng dẫn viên du lịch, vui lắm, ảnh bày nhiều trò ai cũng thích, ai cũng ấn tượng, lúc đầu ko ai chịu lên chơi nên mình và ox phải chỉ định mấy đứa bạn lên (có hành động hăm dọa, bắt buộc nữa :)))
mình đoán trúng chú rể nè:Embarrassment:
còn trò của chú rể ( chơi đoán mũi) thì chú rể ko đoán ra mình, mà chọn em đồng nghiệp nên bị đồng nghiệp ghẹo quá trời:))
Sau trò cho cdcr là trò chơi cho người tham dự, mình có chuẩn bị quà, ai lên chơi thắng là đc quà, lúc sau nhìu ng háo hức lên chơi có bạn của cha mẹ chồng nữa, mọi người ai cũng thích dù tiệc của mình là tiệc thế hệ già trẻ chung luôn.:x
Quan trọng là kì đó mình thuê đc anh MC hoạt náo chương trình hay (có 2tr) mình thấy nó đáng hơn là bỏ ra đầu tư cho cổng hoa backdrop mà ai cũng thấy vui thấy thích. Ai cũng nhớ hết. Lần đó mình bắt nhà hàng ko đc dọn món ra dồn dập, tiệc mình là tiệc trưa, kéo tới hơn 2h30 mới xong, mà ko có ai về sớm hết. Tới tàn tiệc mọi người mới về (dù các bác già đến trẻ đều ở lại dự hết tiệc). Mình còn phải trả thêm giờ cho giàn nhạc vì mọi người sung quá:))
Cho nên mình muốn chia sẻ với các bạn sắp làm cô dâu, thực ra đám cưới có trở nên ý nghĩa và vui vẻ ko là do mình quyết định, không biết nói sao nữa, nhưng mà nói chung là mình cũng đc gia đình bên chồng ko bắt bẻ vụ đi chào bàn vì đã thống nhất từ trước, dù sao thì cdcr quậy tưng bừng trên sân khấu nên ai cũng biết mặt rồi ko cần chào bàn, mình cũng ko chụp hình đi từng bàn, chỉ chụp hình trước tiệc và sau tiệc thôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1