Đi khám về được 1 tuần rồi. Giờ mới ngồi biên lại cái trải nghiệm hết sức thú vị này.


Đã lên kế hoạch đi khám sức khỏe tiền hôn nhân cho 2 đứa từ lâu. Cũng đã mua sổ khám bệnh ở Bệnh viện C Hà Nội ( Bệnh viện phụ sản trung ương ) lấy cả số xếp hàng, cách đây nửa tháng nhưng hôm đấy lại không khám được vì quá đông với lại nghe mấy chị ở đấy bảo đông khám qua loa lắm… Xong rồi được các bác cò mồi ở viện C chỉ cho đủ chỗ, cho cả số của các bác sĩ chuyên khoa gì đó nhưng gọi điện thử rồi lên mạng check không thấy yên tâm lắm. Rồi thì cũng lên mấy web của các mẹ hóng hớt kinh nghiệm nhưng vẫn không ăn thua.


Vốn tính cẩn thận nên mình cứ định đi khám ở đâu thì mình lên google gõ vào phòng khám xxx lừa đảo.. hay search : khám tiền hôn nhân ở xxx để xem các comment. Và cuối cùng càng hoang mang hơn khi ở đâu cũng có khen chê đủ kiểu. Mà đa phần là chê.


Vậy tại sao lại phải đi khám tiền hôn nhân. Có thể đọc thêm bài này : Lí do nên đi khám sức khỏe tiền hôn nhân


Chốt thì cuối cùng mình cũng tìm thấy thông tin về gói khám sức khỏe tiền hôn nhân của bệnh viện Thu Cúc. Tuy nhiên bài viết này không phải để PR cho bệnh viện đó đâu nhé. Bài viết này chỉ viết lại trải nghiệm khám của 2 đứa mình.


Vậy tại sao mình lại quyết định chọn khám ở đây. 1 lí do đơn giản lắm các bạn ạ, bởi vì họ có niêm yết giá đàng hoàng trên web và có ghi chi tiết gói khám gồm những gì.


Tuy nhiên lưu ý đây chỉ là khám sức khỏe tiền hôn nhân chứ không phải khám sức khỏe sinh sản nên nếu muốn chắc chắn về khả năng sinh sản thì mọi người đi khám sức khỏe sinh sản tốt hơn.


Chi tiết gói khám cho Nam đây.. còn nữ thì có thêm mục khám phụ khoa nhé