Dear All!


Tình hình là vừa qua mình có chụp hình Cưới tại by H Thủ Đức. Địa điểm này do Bà xã mình chọn. Thú thật khi tới đây để chụp hình cưới cảm giác đầu tiên của mình như sau:


- Cửa hàng quá nhỏ, cũ kỹ. Trang phục cũ phần lớn ngả màu


- Phong cách không chuyên nghiệp.


Đó chỉ là cảm giác ban đầu nên mình nghĩ chắc do trang điểm đẹp và chụp đẹp nên bà xã mình chọn, chính vì vậy mình cố gắng bỏ qua những cảm giác đó để tiếp tục chụp hình.


Tiếp theo là mình ngồi ngoài đợi và bà xã mình vô trang điểm - mặc đồ Cưới. Khoảng gần 1h sau bà xã gọi mình vào ngắm nghía lúc này mình thật sự thấy thất vọng và thấy tội nghiệp cho bà xã mình vì mấy lẽ sau: trang điểm không được trẻ trung, bà xã mình ngồi trên một chiếc ghế nhỏ giữa phòng trước mặt có một chiếc TV để xem cho đỡ buồn, nói thật mình không hiểu do phong cách nghệ sĩ hay do quá tự tin hay gì gì đó... mà một cửa tiệm đồ cưới lại không có đến một cái bàn trang điểm dù nhỏ, người được trang điểm không biết mình đang được trang điểm như thế nào.....


Rồi đến lượt mình. Nói chung đến giờ phút này mình cũng k biết là mình đang chụp hình tại Studio hay chụp ngoại cảnh (mình chọn chụp tại Studio với giá 5tr) vì đây không thể là Studio mà chỉ hơn phòng trọ cũ của mình chút xíu là có treo ít đồ Cưới. Chị nói tụi mình mặc quần áo tự chọn, tự chuẩn bị để chụp cho tự nhiên sau đó mới đến chụp hình với đồ Cưới. Sau khi trang điểm cho Vợ mình xong chị lấy chén ăn cơm và kêu 02 bé phụ (hàng xóm) đóng cửa lại cho mình tự thay đồ. Mình thật sự ngỡ ngàng vì mình không thể tưởng tượng ra là mình phải làm như thế nào: quần áo thì tự mang theo, đầu tóc thì tự làm. Mình kêu chị có Gel vuốt tóc không cho mình ít (vì cửa hàng chị không có bàn trang điểm thì lấy đâu ra mấy đồ đó. Thế là chị chạy đi đâu đó lấy ra một hũ Gel từ thủa nào...và đương nhiên mình không thể dùng được.)


Lúc này thật sự mình rất bực mình. Mình có kêu Vợ mình vào và phàn nàn. Thật sự mình chỉ muốn bỏ đi tìm tiệm khác nhưng do bà xã gàn nói rằng: nghe nói ở đây chụp đẹp. Mình không muốn làm Vợ mình mất vui nên ráng tiếp.


- Tiếp theo chị kêu 1 chiếc taxi chở tụi mình và 02 nhỏ giúp việc vào Đình Phong Phú khu vực phía sau nghĩa trang để chụp hình. Tụi mình mặc quần áo tự chuẩn bị và theo chị ấy ở đây chụp gọi là lúc 2 đứa mình bắt đầu yêu nhau và dẫn nhau đi chơi. Chụp ở đây được khoảng 5 kiểu.


- Tiếp theo tụi mình quay lại căn Biệt Thự gần nhà thờ và chụp tại đó. (chụp xong chị trả 200.000 /2h). Lúc này Vợ mình mới thay đồ cô dâu còn mình thay đồ chú Rể. Chụp hình thì trời nắng và để cho ánh sáng đẹp chị bố trí 02 em cầm tầm Ánh sáng rọi vào mặt tuị mình, nắng chói làm tụi mình không thể mở nổi mắt nên tấm nào mắt cũng nhíu lại.... nói chung là k chuyên nghiệp chút nào, và mình thật sự khó chịu.


.........


coi như chụp xong (toàn bộ bộ hình hầu như mình không thể cười nổi)


- Vì thời gian gấp quá nên mình nói chị làm hình gấp- chị nói OK chắc chắn kịp. vài bữa sau tụi mình tới nhận hình mà không có đĩa CD Chị nói sẽ bổ sung vào hôm sau.


- Chị hẹn mình tới lấy đĩa CD vào trước ngày Cưới một ngày. Và thật sự ác mộng mình nhận đĩa CD về đưa vô máy tính mở thì đĩa chỉ ghi vào đó mấy bức hình trong album (không thể tự chạy, không có nhạc)


.... RẤT BỰC MÌNH.


Nói tới đây chắc mọi người có thể hiểu.


Mình không hiểu một người chuyên nghiệp, đa năng như Chị mà không hiểu tâm lý KH thì quá tệ. Hay tại vì chị đa năng quá, nghệ sĩ quá, chuyên nghiệp quá nên thế...


còn với mình thì By H quả thật là ác mộng....