Chào mọi người,


Hiện tại mình đang chán lắm luôn đây. Mình cũng lên mạng tham khảo nhiều và quyết định chọn 1 studio ở Đà Lạt (vì 2 đứa quen nhau hồi SV nên tính chụp cho có kỷ niệm). Lúc hỏi thì nhiệt tình lắm luôn, kêu đến studio sẽ tư vấn địa điểm này nọ. Thứ 6 vừa rồi bọn mình đi xe máy từ Biên Hòa lên rồi tối ghé studio luôn. Lúc đến tận nơi đơ toàn tập, album ko đẹp, ko tư vấn gì hết, hỏi gì nói đó :(. Thấy nghi ngờ nhưng bảo chỉ có mấy ngày ở đây kiếm chỗ khác cũng ko kịp nên vẫn quyết định chủ nhật đi chụp.


Và ngày ấy cũng đến... Mình và ax bằng tuổi nhau vậy mà còn bị make up nhìn như 2 chị em hjx phụ kiện chụp hình ko có gì hết ngoài 1 bó hoa giả xơ xác, 1 bó hoa thật lá đã úa vàng. Trong khi trước đó trao đổi qua email bên đó còn bảo phụ kiện bên đó sẽ chuẩn bị. Mình lo nên đã gửi hình của chính studio chụp có dùng phụ kiện nào để bên đó chuẩn bị, nhưng ko có gì hết. Cũng như hôm trc đó ko tư vấn thêm gì cả, ko địa điểm rõ ràng. Hơi bị thất vọng nhưng đang háo hức và ko muốn làm ầm lên làm ngta khó chịu sẽ chụp cho mình ko đẹp nên cho qua chuyện.


Đến nơi chụp mất phí 500k mà nhìn quá bình thường hjx vì bị dụ :(. Xuống xe 1 phát kêu 2 đứa chụp thử máy nhưng ai dè là chụp hình cổng luôn, ko cho xem lại :( cả buổi chụp ko chỉ tạo dáng gì hết, quay đi quay lại chỉ nắm tay, nhìn nhau, ôm eo, hôn,... Mình cảm nhận đc anh chụp ảnh và bạn make up chỉ chụp cho có nhưng 2 đứa mình hiền và dễ tính lắm nên ko nói gì, nhưng thấy vậy cũng mất tinh thần luôn... anh thợ chụp hình còn kém bọn mình 1 tuổi nhưng phong cách ko nhiệt tình, toàn chụp qua loa cho có mặc dù máy ảnh rất xịn.


Cả buổi đi chụp thất vọng tràn trề. Yêu cầu đi chụp chỗ nào cũng ko mấy vui vẻ, chụp mấy phát cho xong. Lúc nào cũng bảo chụp nhiều lắm rồi nhưng ko cho coi lại tấm nào cả. Về bên đó copy ảnh cho về coi lại mình vừa coi vừa nước mắt ngắn, nước mắt dài với ax. Một cách tạo dáng chụp 5-6 tấm y chang nhau cùng 1 góc độ nữa chứ. Nhìn mặt ax cười run run thế nào ấy nó cũng ko sửa. Rất nhiều tấm mắt nhắm như ngủ hjx Nhìn bộ ảnh ko khác gì ảnh đi chơi tụ chụp chỉ là chất lượng ảnh tốt hơn thôi. Về ko chấm đc tấm nào làm ảnh cổng. Nghĩ bụng in album 30trang chắc đa số hình lặp đi lặp lại, chỉ gây nhàm chán cho người xem thôi.


Hôm nay cho mẹ mình U50 coi ảnh mẹ còn bảo bộ ảnh này chẳng có gì đặc biệt cả, biết chọn tấm nào mà làm ảnh cổng :(, thế nó ko chỉ 2 đứa tạo dáng hay gì à? Nghe xong mà buồn, đi chụp lại album khác cũng sợ bị tương tự mà cũng phí tiền nữa, định rủ ax đi chụp lại tấm hình cổng thôi. Bạn nào có thể giúp bọn mình nhé, bọn mình tự chuẩn bị đồ và trang điểm, có gì thảo luận kỹ hơn :(. 25/01 mình cưới rồi, giờ vừa thất vọng vừa lo lắng vô cùng :(