Từ chối những biệt thự sang trọng, xa hoa, ông vua cà phê Trung Nguyên - Đặng Lê Nguyên Vũ đã nhiều năm ở ẩn mình trong hang đá tại trang trại 600 ha.
Sau cuộc ly hôn ồn ào với những dư chấn có lẽ đến giờ cũng chưa dứt hẳn với bà Lê Hoàng Diệp Thảo, ông Vũ đã lên núi ở. Đó là nơi mà theo ông là giúp “tinh thần minh mẫn, nghĩ những việc lớn”.
Cuộc ly hôn đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo chí và thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Người ta không chỉ tò mò về kết quả phân chia khối tàn sản đồ sộ, mà còn hiếu kì khi 1 thiên tình sử trong giới doanh nhân tan nát. 2 vợ chồng ông Vũ bà Thảo bên nhau gây dựng sự nghiệp từ thưở hàn vi với nhiều giai thoại để đời. Cả hai có với nhau 4 người con là Trung Nguyên, Bình Nguyên, Thảo Nguyên, Tây Nguyên trong hơn 2 thập kỷ gắn bó.
Nhưng khi có trong tay nào tiền nào đất nào tập đoàn tương lai sáng lạn, họ lại không cảm thấy sự tồn tại của đối phương bên cạnh mình là cần thiết nữa.Tài sản bất động sản được tòa xử chia đôi, tài sản cổ phần tại các công ty chia theo tỷ lệ 60 cho ông Vũ và 40 cho bà Thảo. Theo bản án, ông Vũ được sở hữu toàn bộ cổ phần của các công ty và “trả” lại tiền cho bà Thảo.
Theo bà Lê Hoàng Diệp Thảo, vào cuối năm 2013, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã nhịn ăn, ngồi thiền 49 ngày cùng một nhóm gần chục người tại M'Drăk, Đắk Lắk... Đây là sự khởi nguồn cho sự đổ vỡ của gia đình bà.
Hang đá này tên là M’Drắk, được phục dựng từ một hang tự nhiên âm vào lòng đồi. Nền hang được đổ cát, trên trần và thành có màu sáng hơn đá tự nhiên và dường như được xử lý thêm bằng một lớp vật liệu gì đó. Bên trong nơi này rất mát mẻ, đồ vật toàn bằng đá, ngoại trừ máy móc, dụng cụ liên quan đến cà phê bằng kim loại.
Ảnh: Thanh niên
Bên trong hang đá M'Drăk được mô tả có ánh sáng chan hòa khắp hang, khác hẳn với bóng tối hoang mạc ở bên ngoài. Nền hang rải ngập cát, ở giữa hang có nhiều phiến đá xếp chồng tạo thành một cột đá lớn gồ ghề giống như phiên bản hang trong phim kiếm hiệp.
Theo mô tả từ báo Thanh Niên, nhiều ngày ông Vũ không ngủ, chỉ ngồi dưới gốc đa, chuồng ngựa và tĩnh lặng một mình. Ông chủ Trung Nguyên tin rằng nơi mình đang ở “thông linh” với đất trời.
Đại gia Đặng Lê Nguyên Vũ luôn có một vật bất ly thân bên mình là quả địa cầu, đặt trên chiếc bàn đá trong hang.
Không phải đến sau khi ly hôn ông Vũ mới về đây ở. Trên thực tế, ông đã sinh sống tại hang đá này 6 năm qua.
Quay lại cuộc ly hôn ồn ào của vợ chồng ông chủ Trung Nguyên. Điều khiến người ta càng chú ý thêm là những phát ngôn của người trong cuộc, ông chủ cà phê Trung Nguyên cho rằng vợ nên lui về nuôi dạy con cái, quán xuyến nhà cửa "học yoga, học thiền đi để lấy lại vóc dáng ngày xưa, mình có năng khiếu thì đi học thêm hội hoạ hay âm nhạc để phong phú tâm hồn". ông còn chỉ trích bà nuôi con không đến nơi đến chốn: "Đau lòng lắm Qua mới nói, như bé Tini (con út) chẳng hạn, gia đình đâu có thiếu tiền đâu mà cô ấy phải đi khắp nơi làm ăn để rồi nuôi con 3 năm không lên một ký. Đẻ con ra mà giao cho người làm thì sao được. Mình đâu có thiếu tiền đến nỗi phải ra ngoài bươn chải mà bỏ bê con cái"
Cũng chia sẻ với báo chí, bà Lê Hoàng Diệp Thảo cũng cho rằng cuộc ly hôn của 2 vợ chồng có những lý do riêng: "Chuyện đỗ vỡ là do anh Vũ thay đổi quá nhiều, không còn là anh Vũ ngày xưa nữa. Ví như cách ăn mặc của anh ấy, trời đang nóng, trong phiên toà cũng rất nóng mà anh ấy quấn cái khăn rằn cảm thấy rất bức bí, hay như cách nói chuyện cũng thay đổi rất nhiều... Và con nhiều thay đổi khác nữa, khi người chồng mình thay đổi như vậy thì bản thân là người vợ khó mà chấp nhận được".
Bà Thảo cho rằng sau 49 ngày thiền định, ông Vũ đã thay đổi hoàn toàn có thể gây nguy hiểm cho người thân trong gia đình và cư xử rất là lạ: "Có thể thấy biểu hiện của anh Vũ trong phiên tòa ngày 20 và 21 không thể là của anh Vũ. Một người dàn ông bình thường cũng không thể mạt sát vợ con như vậy".

