Mới đây, câu chuyện về anh chàng Việt kiều Mỹ Đoàn Hà (47 tuổi) mới tham gia tập 188 trong chương trình “Hẹn ăn trưa” đã bị cộng đồng mạng ném đá vì từ chối hẹn hò khi đối phương không chấp nhận quan hệ trước hôn nhân.
Khách mời được ghép đôi với anh Đoàn Hà là chị Phương Thanh (38 tuổi, ở TP. HCM).
Anh Hà kể anh vốn đang kinh doanh về lĩnh vực bất động sản. Anh trở về Việt Nam với mong muốn ổn định công việc cũng như thông qua chương trình có thể tìm được một người bạn gái dễ nhìn một chút, hiền lành và biết vun vén cho gia đình.
Anh Hà tự nhận xét mình là người vui vẻ, hòa đồng và có phần hơi cầu toàn. Ngoài ra, anh còn là tuýp người sống tình cảm, biết chơi đàn và hát. Anh từng trải qua 2 cuộc tình ở bên Mỹ nhưng do khoảng cách quá xa nhau nên cũng không đi đến đâu.
Chị Thanh là giáo viên dạy giáo dục công dân cấp 2 và đang sống cùng bố mẹ tại TP. HCM. Chị Thanh đã trải qua 3 mối tình, trong đó có 2 người ngoại quốc nhưng đều bị 2 người này lừa dối. Chính bởi thế, chị chưa dám mở lòng ra thêm lần nào nữa.
Bộc bạch về chính mình, chị Thanh cũng tâm sự: “Mọi người nhìn vào có thể nghĩ em sống rất phóng khoáng nhưng không phải như vậy. Em có quan niệm không sống thử, không quan hệ trước hôn nhân. Dù vậy nhưng bạn trai cũ em vẫn có thể chịu đựng trong hơn 1 năm. Vì vậy, em vẫn thấy anh ấy là người tốt!”.
Ảnh chụp màn hình từ Tiin
Sau khi nghe chị Thanh chia sẻ quan điểm, anh Hà cũng tỏ ra đồng ý: “Mình tôn trọng ý kiến của bạn gái nhưng một khi hai người cảm thấy hòa hợp thì sống thử trước hôn nhân vẫn có thể chấp nhận được”. Thế nhưng, cuối cùng chính anh Hà là người đã không đồng ý bấm nút hẹn hò vì chỉ muốn dừng ở mức tình bạn.
Đó là câu chuyện của cặp đôi trong chương trình bàn về vấn đề quan hệ trước hôn nhân. Nhưng bản thân tôi cũng rất ủng hộ quan điểm của chị Thanh kể trên.
Tôi năm nay 32 tuổi và vẫn còn đang trong tình trạng "ế bền vững" chỉ vì cứ giữ khư khư không tiến hành quan hệ trước đám cưới. Thật tình nguyên nhân khiến tôi bị nhiều người đàn ông đến tìm hiểu từ chối chỉ vì lý do như vậy.
Tôi biết nhiều người cho tôi là kén cá chọn canh, già kén kẹn hom hay những cụm từ đại loại vật. Song tôi thấy mình chẳng có gì là sai. Tôi muốn chuyện ấy phải được sẵn sàng khi cả hai phải thấu hiểu nhau, có sự ràng buộc trách nhiệm. Tôi không thích quan hệ chỉ qua đường, nhất là tình 1 đêm rồi đường ai nấy đi.
Do đó, tôi mong những người đàn ông hãy kiềm chế và biết tôn trọng người phụ nữ của đời mình. Tình dục đúng là kết tinh của sự thăng hoa trong tình yêu nhưng nếu cô ấy chưa sẵn sàng thì bạn cũng không nên tạo áp lực hay dè bỉu gì cho cô ấy.
Đặc biệt, đừng vì quan điểm này của những cô gái giữ trong trắng như chúng tôi mà mọi người thi nhau bàn tán nói này nói nọ hoặc nói chúng tôi là bà cô già còn làm giá. Bởi tự chúng tôi biết được quan hệ trước hôn nhân, mất nhiều hơn được.
Nguồn: Tổng hợp

