Cảnh chồng lái xe đèo vợ hơn 30km về quê chắc hẳn chẳng có gì lạ lẫm với nhiều người. Thế nhưng, mới đây cộng đồng mạng lại sôi sục trước một đoạn clip ghi lại cảnh tượng tương tự, chỉ khác rằng người chồng bị mù cả 2 mắt.

Nhiều người nghe qua còn chẳng thể tin nổi bởi mù thì nhìn đường thế nào được. Ấy vậy mà không những anh lái xe băng băng 30km mà còn chở cả vợ được về quê.

hình ảnh

Tiết kiệm tiền về quê, chồng mù chạy xe máy hơn 30km, vợ ngồi sau điềm nhiên chỉ đường. Ảnh yuduxx.

Được biết, chủ nhân đoạn clip đang đi trên đường thì bắt gặp trường hợp hi hữu này, thế là quyết định chạy theo quay lại để đăng lên Weibo. Ngay lập tức, đoạn clip nhận được phản ứng mãnh liệt của cư dân mạng: Từ chia sẻ, khâm phục cho đến tranh cãi về tính chân thực đồng thời dẫn đến... sự chú ý của cảnh sát giao thông địa phương.

Theo thông tin từ phía cảnh sát, đoạn clip ghi lại cảnh đôi vợ chồng "đèo nhau" trên một chiếc xe máy tại quốc lộ 320, đoạn đường từ thành phố Nghi Xuân về thôn Lão Sơn, thị trấn Tây Thôn, Trung Quốc.

Người đàn ông trong clip không bị mù hoàn toàn hai mắt mà vẫn điều khiển xe cực vững vàng bằng cách phân biệt âm thanh cùng lời hướng dẫn của vợ.

hình ảnh

Cảnh chồng mù chở vợ được một người đi đường quay lại. Ảnh yuduxx.

Đáng ngạc nhiên hơn cả là quãng đường vợ chồng này đi dài tận hơn 30km. Chính vì thế, chi đội cảnh sát giao thông thành phố Nghi Xuân đã xác định được danh tính của người đàn ông mù trong đoạn clip gây tranh cãi ầm ĩ trên thế giới mạng.

Nhân vật chính trong đoạn clip trên là ông Nhiêu - một bậc thầy mát-xa tại thành phố Nghi Xuân và vợ của mình. Thời điểm đó, 2 vợ chồng ông đang trên đường trở về quê thăm mẹ già.

Vợ chồng ông Nhiêu đang tự kinh doanh cửa hàng mát-xa đồng thời sống trong một căn hộ thuê tại thành phố. Cũng bởi mẹ già vẫn còn ở tại quê nên hàng tháng đều về quê một lần.

Tuy nhiên, đi bằng xe buýt từ thành phố đến thôn phải tốn đến 20 tệ (gần 70 ngàn đồng)/lượt, cả đi cả về cũng phải tốn kha khá tiền nên để tiết kiệm, ông quyết định tự lái xe máy.

hình ảnh

Để tiết kiệm tiền, dẫu mù nhưng người chồng vẫn cố đi xe máy về quê. Ảnh yuduxx.

Ông Nhiêu chia sẻ rằng việc điều khiển xe hoàn toàn là nhờ thính giác và sự hướng dẫn của vợ. Khi được hỏi vì sao vợ chồng đã tự lái xe đi đi về về trong nhiều năm liền như vậy mà hoàn toàn không bị cảnh sát giao thông phát hiện thì ông Nhiêu cho hay:

“Mỗi lần chạy xe về như vậy, tôi đều đội mũ bảo hiểm và đeo kính mát, cảnh sát giao thông sẽ không biết rằng tôi đã mù nên họ chẳng kiểm tra gì cả. Chỉ không ngờ rằng mới một lần quên chuẩn bị kĩ càng đã bị quay hình lại. Đúng thật là…”

Sau khi điều tra rõ ràng, cảnh sát giao thông địa phương đã trao đổi, giảng giải cho ông hiểu mức độ nguy hiểm của hành động này. Bên cạnh đó, biết được hoàn cảnh khó khăn của vợ chồng ông Nhiêu nên họ đã liên hệ với cơ quan dịch vụ công ích liên quan để giải quyết tiền phí đi xe buýt giúp vợ chồng ông Nhiêu sau này có thể thoải mái về quê.

Nguồn: yuduxx.