Thấy sếp đổi từ ô tô sang xe máy, em thắc mắc thì anh tủm tỉm: Vì muốn đi cùng em
Biết là lời đàn ông thì không nên tin, nhưng em vẫn thấy lấn cấn quá các chị ạ. Em vừa đến công ty mới này được 3 tháng. Công việc thì không có gì phải phàn nàn cả, sếp cũng rất tâm lý và tạo điều kiện giúp đỡ. Nhưng cũng chính vì điều này mà em đau đầu.
Em là thư ký cho sếp, đi đâu làm gì cũng đều có nhau cả. Nói thật sếp em năm nay ngoài 40 nhưng mà trẻ trung phong độ và có sức quyến rũ lắm. Anh em ngồi với nhau, nhiều khi anh ấy cũng tâm sự chuyện gia đình. Có hôm say rượu, anh ấy còn kể:
“Chẳng giấu gì em, nhà anh đúng là tiền không thiếu, chỉ thiếu bữa cơm gia đình”.
“Em tưởng nhà anh có giúp việc ạ”.
“Có, nhưng mà làm sao bằng được cơm gia đình hả em. Mà em nấu ngon thế, nhiều bữa ăn cơm của em, anh cứ nhớ đến mẹ anh ngày xưa”.
Thật ra vợ sếp đang ở Mỹ cùng các con. Cả năm họ gặp nhau được vài ba lần, vì sếp em cũng bận. Mà vợ anh ấy hầu như không về Việt Nam nữa. Anh ấy thi thoảng lại trêu em:
“Linh thấy không, anh giờ chẳng khác gì đàn ông độc thân nhỉ”.
“Ôi sao anh lại nói thế, anh là chậu đã có hoa đấy”.
Sếp em lại cười:
"Một cái chậu trồng được nhiều hoa mà em”.
Trước đó em cứ nghĩ anh bông đùa, nhưng dạo này để ý mới thấy đúng là sếp có tình cảm với mình. Mấy bữa trước bố em phải đi viện cấp cứu. Em thì chẳng quen ai, may mà có sếp em quen biết với bác sĩ trong viện. Anh ấy đến bệnh viện, tự làm mọi thủ tục cho em. Đã thế khi bác sĩ hỏi là gì với bệnh nhân, sếp em còn tự nhân là con rể nữa chứ.
Em thấy ngượng ơi là ngượng, nhưng mà chẳng hiểu sao lại không thấy giận. Nhiều khi nghĩ vợ anh ấy giờ đang ở nước ngoài, biết đâu chị ấy cũng có một người đàn ông để khuây khỏa. Còn sếp của em, anh ấy cứ thui thủi một mình thế này trông cũng đến tội.
Hôm nay lúc em xuống hầm gửi xe để lấy xe, thấy cái xe SH mới tinh dựng ngay cạnh xe mình, em thấy lạ rồi. Cho đến khi sếp xuống, anh dắt xe rồi nói:
“Lâu lắm anh mới đi xe máy đấy, cảm giác cũng lạ thật”.
“Ôi sao tự nhiên nay anh lại đi xe máy thế ạ”.
“Còn phải hỏi nữa, vì anh muốn đi cùng em chứ sao”.
Thế mà thật, anh ấy đi về đến nhà em, thấy em vào nhà rồi mới vòng về nhà mình. Từ lúc chiều đến giờ, em cứ có cảm giác lâng lâng trong lòng. Hình như em đang yêu, nhưng người em yêu lại có gia đình rồi. Em phải làm sao đây các chị, nếu đến với anh ấy nhưng không đòi hỏi danh phận. Liệu điều đó có quá đáng không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1