Bực mình với lão chồng em quá các mom ạ. Chẳng hiểu như nào mà suốt ngày gái gú, em dẹp hết lần này đến lần khác, phát ngấy lên rồi đây.


Vợ chồng em cưới nhau được 5 năm thì chồng em cặp với 3 ả bồ. Nghe đúng chán các mom nhỉ. Đấy cứ tưởng tượng người ta có một tình địch đã nhảy dựng lên thì em cay cú cỡ nào. Nhưng mà khổ một nỗi này, lão chồng em kiếm ra lắm tiền. Mà bọn em có với nhau 3 đứa con rồi. Một lần sinh tòi ra những 3 đứa. Em tội gì mà để gia tài cho con khác hưởng, còn phải giữ cho mình và con nữa chứ.


Vả lại nói đi cũng phải nói lại. Chồng em tiếng là gái gú nhưng cũng chiều vợ chiều con lắm. Những ngày lễ Tết sinh nhật vợ, lão không tiếc tay vung tiền mua quà tặng. Nhà vợ có công to việc lớn, chồng em cũng xốc vác mọi việc từ trên xuống dưới. Cho nên biết con rể có máu lăng nhăng nhưng bố mẹ em cứ bênh chằm chặp. Mẹ em còn bảo:


"Thời giờ thằng nào có tiền mà chẳng ngoại tình. Miễn nó vẫn mang tiền về cho vợ cho con là được".


Mấy đợt trước, khi biết chồng có bồ là em triệt ngay. Chồng em thì dẻo mỏ, lần nào cũng xoen xoét:


“Anh thề là anh chỉ chơi bời thôi. Làm gì có ai bằng vợ bằng con”.


Nói thì hay thế nhưng được vài ba bữa em lại biết chồng ngoại tình. Đến nỗi có lần, em vác con về ngoại ở một tháng trời. Chồng em tối nào cũng đứng dưới cửa, mưa gió cũng vẫn đứng dưới mong được gặp vợ. Mẹ em thấy thế còn phải bảo:


“Mẹ thấy lần này nó biết lỗi rồi đấy. Thôi cho bọn trẻ con về với bố nó đi”.


Vậy mà tật ngoại tình của chồng em vẫn không bỏ được, lạ kỳ thế cơ chứ. Đợt này chồng em đang cặp với con thư ký mới tuyển được mấy hôm. Bữa trước em nghe phong phanh nên có tìm hiểu rồi. Hôm ấy, em lén đọc tin nhắn điện thoại của chồng, thấy lão nhắn cho con kia mùi mẫn lắm. Lại còn bảo:


“Họa mi của anh cần được sưởi ấm”.


Em nghĩ bụng, để bà nấu nước sôi tiễn cả hai đứa lên đường. Ui em giận quá, thế là em cap hết màn hình và bản mặt con thư ký kia rồi mua một trang fanpage chạy quảng cáo, tiếp cận đúng nhà con đó luôn.


Sau hôm đó, con bồ của chồng em xin lỗi rối rít. Nó cũng tự nguyện rời công ty mà không cần một xu tiền bồi thường. Còn chồng em mấy bức nay đi không khép nổi chân. Hôm vừa rồi em giả pha cà phê rồi đổ ụp vào đúng chỗ ấy của lão. Lão nhảy cẫng lên cứ như gà bị chọc tiết. Em nhìn thấy mà hả dạ ghê luôn. Mỗi tội không biết bao giờ lại phải đi đánh ghen tiếp đây các chị ạ.