Ngẫm lại thấy vẫn nực cười, cũng là tại tôi tin người nên mới thế. Ngày kết hôn, nghĩ lời bố vợ cũ dặn sau này có lấy ai nhớ phải báo bố. Bố nhất định sẽ đến chúc phúc cho các con. Vậy nhưng khi tôi thực hiện như lời ông nói thì cái kết tôi nhận được đúng là không thể
Chuyện là thế này, năm 2017 tôi kết hôn lần thứ nhất. Vợ chồng tôi cùng quê, hai đứa yêu nhau hơn năm thì cưới. Nói chung chuyện tình cảm của hai vợ chồng tôi ổn nhưng về sống với nhau hơn năm mà vợ tôi mãi không mang bầu, tôi sốt ruột rủ vợ vào viện khám. Thật tiếc, kết quả tôi hoàn toàn bình thường, vợ tôi ngược lại, hai bên buồng trứng của em cấu tạo không bình thường, cửa tử cung cao dẫn tới rất khó có khả năng sinh con.
Biết tin này cả tôi với em đều sốc. Nói thật, tôi yêu vợ thật nhưng còn cả gánh nặng, trọng trách gia đình trên vai. Bản thân tôi là con trưởng, lại là con 1 không thể không có con.
Ban đầu tôi bàn với vợ là thuê người sinh con nhưng em không đồng ý. Em sợ sau này con tôi sẽ tìm về với mẹ nó, rồi vợ chồng cũng chẳng thể sống hạnh phúc bền lâu.
Sau cùng, chúng tôi quyết định chia tay trong vui vẻ. Chính em là người chủ động ly hôn trước. Tôi cũng nói chuyện rõ ràng với bố mẹ vợ lý do chia tay. Hôm hai vợ chồng tôi ra tòa, bố vợ còn nắm tay tôi bảo:
“Dù hai đứa đã chia tay, nhưng bố vẫn coi con là con cái trong nhà. Sau này có lấy cô gái nào, nhớ gọi điện thông báo. Bố nhất định sẽ tới chúc phúc cho con”.
Nghe ông nói thế, tôi thật sự thấy cảm động. Thậm chí còn thấy áy náy cảm giác như mình đã phụ lòng ông.
Thời gian sau, tôi vẫn gọi điện hỏi than sức khỏe của bố mẹ vợ. Với vợ cũ, chúng tôi vẫn qua lại như 2 người bạn. Hơn 2 năm sau tôi gặp và yêu vợ sắp cưới của mình bây giờ. Đi xem được ngày tái hôn, nhớ tới lời bố vợ cũ dặn, tôi gọi điện thông báo với ông rằng mình chuẩn bị cưới. Tưởng ông sẽ chúc phúc cho tôi như lời ngày trước nói. Ai ngờ, tôi vừa dứt lời, thì ông chửi ầm:
“Mày không có não hay sao mà bỏ con gái tao, lấy đứa khác còn gọi điện đòi tao tới dự đám cưới. Lần sau tránh cái mặt tao ra, đừng bao giờ gọi vào số của tao nghe chưa”.
Nói rồi ông cúp mày làm tôi ớ người. Tôi không ngờ hóa ra ông lại hận tôi tới thế.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1