Tôi lấy chồng được 2 năm nay. Sau cưới, chúng tôi dồn tiền lại cùng mua 1 căn nhà 2 tỷ. Khi ấy vợ chồng tôi chỉ có 1 tỷ trong tay, còn 1 tỷ thì cả hai vay mượn ngân hàng. Thế nhưng sau 2 năm tích cóp trả nợ, chúng tôi cũng đã trả được 720 triệu. Số tiền còn lại, vợ chồng tôi sẽ phấn đấu trả nốt trong năm mới. 

Chồng tôi buôn bán đồ gia dụng cùng người bạn thân. Anh thuê địa điểm và tập kết sản phẩm ở đó. Hàng ngày anh và bạn anh quản lý, bán hàng. So sản phẩm uy tín, lại bền nên anh bán rất chạy. Mỗi tháng sau khi trừ hết mọi chi phí đi, anh cũng được khoảng 30 triệu. Và tất nhiên, số tiền này chồng cũng đưa hết cho tôi chi tiêu để trả tiền vay ngân hàng mỗi tháng.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Còn tôi là cô giáo dạy tiếng Anh cấp 1. Thu nhập của tôi chỉ ở mức khoảng 12 triệu/tháng. Số tiền này, đủ cho tôi lo liệu chi tiêu gia đình và để dành được số tiền của chồng trả nợ. Nói chung do kinh tế không đến nỗi mà vợ chồng tôi cũng sớm ổn định được cuộc sống.

Vì anh em nội ngoại 2 bên biết vợ chồng tôi có kinh tế nên cũng hay thường hỏi vay mượn nóng. Người thì mượn vài triệu, người mượn vài chục triệu. Những lúc ấy, chồng thường bảo tôi tự đong đếm các khoản chi tiêu trong nhà và trả nợ. Nếu có thể thì cứ giúp đỡ người thân, kể cả nội hoặc ngoại. Nhưng nếu không thể thì có thể từ chối thẳng thừng cho người khác còn xoay xỏa vay mượn nơi khác. Nói chung anh rất thực tế và thẳng thắn trong chuyện này. 

Như hôm trước, em trai tôi ở quê xây bếp có thiếu tiền. Vì thế em ấy gọi lên cho vợ chồng tôi hỏi vay 50 triệu đến khoảng cuối năm trả. Chồng tôi cũng bảo với vợ: “Em tính đi, xem nhà mình còn bao nhiêu. Nếu đủ đưa em ấy thì em cho em ấy vay”. Sau khi rà soát lại, thấy đủ chi tiêu và trả nợ nên tôi cũng cho em trai vay.

Khi em tôi vừa vay xong thì chị gái chồng cũng có việc cần đến tiền. Chị hỏi chúng tôi cho vay tận 2 tỷ trong 1 tuần để mua mảnh đất 4 tỷ. Chị cũng bảo chỉ vay trong 1 tháng là sẽ xoay để trả sớm. Thế nhưng chồng tôi cũng bảo đã hết sạch rồi, với lại không có nhiều tiền như vậy để cho chị vay. Bởi thế, chị chồng phải đi vay nơi khác.

Cứ tưởng chồng rõ ràng, minh bạch mọi khoản với vợ như vậy nhưng không mọi người ạ. Hôm qua khi mang áo vest của chồng đi ra ngoài tiệm giặt là, trước khi đưa lại cho cửa tiệm, tôi có kiểm tra túi áo của anh xem có vật dụng gì thì bỏ ra. Nào ngờ, tôi không thể tin vào mắt mình khi có tờ biên lai hóa đơn chuyển tiền của anh vào số tài khoản của chị gái mình. Số tiền lại đúng vừa tròn 2 tỷ mà chị gái anh đang cần.

Cầm biên lai này về mà tôi bực mình vô cùng. Thì ra chồng tôi có quỹ đen riêng mà tôi không hề biết sau 2 năm chung sống. Anh lại còn cho chị gái anh vay tiền giấu giếm nữa. Như vậy anh coi tôi là cái gì trong cái nhà này. Anh chắc chắn coi thường tôi, sợ tôi biết sẽ ngăn cản hoặc chiếm đoạt số tiền ấy của anh sao?

Tối đi làm về, tôi mới chìa tấm biên lai kia ra hỏi rõ ngọn ngành. Anh chẳng có gì bất ngờ còn bảo: “Đây là tiền riêng của anh tích cóp được khi còn chưa kết hôn. Số tiền này anh để trong tài khoản riêng để kinh doanh cho tiền đẻ ra tiền. Ban đầu chỉ là số tiền 500 triệu, sau 2 năm nó đã tăng được 1,5 tỷ. Giờ chị gái cần nên anh lấy ra cho chị ấy vay”

“Nhưng tại sao anh lại giấu em, không nói cho em biết?”

“Tại sao anh phải nói cho em biết chứ. Tiền này là tiền riêng của anh, anh làm gì, cho ai vay thì liên quan gì tới em mà phải báo cáo?”

“Anh quá đáng vừa thôi, thì ra trong mắt anh chẳng hề có vợ”

“Em cũng vô lý vừa thôi. Em nghĩ lại đi xem anh đúng không?”

Suốt từ tối qua đến nay, tôi đã nghĩ hàng trăm lần nhưng tôi không thể thông cảm cho chồng được. Thì ra sống chung với vợ mà anh vẫn còn lươn khươn và đề phòng như vậy. Tôi sụp đổ và mất hết niềm tin vào chồng rồi. Chắc ở trong này sẽ chẳng ai có thể bênh vực được hành động của chồng tôi phải không? Thử hỏi như vậy, làm sao tôi tha thứ được cho anh chứ?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.