Chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là Tết Nguyên Đán 2021, thời điểm này nhiều gia đình đã chuẩn bị mua sắm quà Tết hay thực phẩm Tết để chuẩn bị sớm cho cái Tết đủ đầy và đầm ấm nhất. Nhà tôi cũng vậy.

Hôm qua, vợ tôi cũng đã mua quà để chuẩn bị cho cuối tuần này về biếu Tết nhà nội, nhà ngoại. Nhân thời điểm đó, chúng tôi cũng sẽ đưa tiền góp Tết cho ông bà 2 bên luôn. Thường thì quà biếu Tết của vợ chồng tôi sẽ là 1 giỏ hoa quả bánh kẹo ngon, 1 con gà trống ngon và 1 cân măng khô gửi 2 nhà nội ngoại. Sau đó, vợ chồng sẽ đưa tiền góp Tết 5 triệu cho bà nội và đưa 3 triệu cho nhà ngoại. Như vậy đã xong khoản lễ nghĩa ngày Tết cho 2 bên gia đình. Đầu năm mới, chỉ cần chuẩn bị 1 khoản tiền mừng tuổi các ông bà và các cháu nhỏ là xong.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Tính đến thời điểm này, đã 3 năm tôi làm rể nhà vợ. Và năm nào tôi cũng mang quà biếu Tết cũng như sang gửi Tết nhà ngoại. Bố mẹ vợ tôi rất trọng tình cảm, lễ nghĩa. Vì thế không cần biết con rể mang quà biếu gì hay gửi Tết nhiều hay ít, chỉ cần con rể sang là họ đã rất vui.

Tuy nhiên, năm thứ 2 làm rể nhà vợ, vì nghĩ mới bị tai nạn giao thông gẫy chân còn chưa ngồi xe máy đi 70km về nhà vợ được nên ngày 28 Tết tôi mới bảo vợ thay mặt tôi mang quà Tết sang biếu bố mẹ vợ. Vậy nhưng vợ tôi lại phải mang quà biếu Tết và tiền gửi Tết nhà vợ về mọi người ạ.

Nguyên nhân là do bố vợ tôi là nhà giáo về hưu, ông rất ưa lễ nghĩa và câu nệ. Với ông, ngày Tết hay ngày giỗ, nhất định con rể phải tự tay mang quà sang biếu hoặc gửi giỗ, Tết. Ông bảo làm như vậy để hàng xóm biết và nói gia đình có có phép tắc. Bởi ông sợ nhất bị hàng xóm chê cười, nói gia đình không có phép tắc gì. Bởi thế, đó là lý do ông không chấp nhận việc con gái mang quà Tết sang mà nhất định đòi con rể phải tới nhà.

“Người ta đều bảo, con gái cho quà bố mẹ khác nào áo gấm đi đêm. Đối với con rể, phải tự tay mang quà sang biếu. Không tự mang sang là không coi trọng gì phép tắc nhà này. Thà bố không nhận còn hơn”

“Thôi cứ phiên phiến bố ơi, con gái cũng như con rể, chủ yếu coi trọng lòng thành”

“Lòng thành thì bố ghi nhận rồi, nhưng cái gì cũng phải có phép tắc con ạ”

Chính bởi bố chồng câu nệ như vậy mà dù chân đau như thế, năm trước tôi cũng phải thuê taxi đi 70km về nhà ngoại mang quà Tết về đưa tận tay cho bố vợ. Ông vui mừng lắm và còn đưa tôi lên tầng 3 đứng trước ban thờ để thắp hương cho gia tiên nữa.

Dù hiểu thành ý và ý nghĩ của bố mẹ vợ nhưng trên đường về tôi cứ thấy ông ngoại quá câu nê khiến con rể lâm vào tình trạng dở khóc dở cười. Đáng ra, ông bà ngoại nên thông cảm cho các con, đừng quá câu nệ lễ nghĩa. Ngay cả nếu 2 con có đang làm sai, làm  không vừa ý cũng chỉ nên góp ý và bỏ qua. Đằng này, cứ quan trọng lễ nghĩa, sĩ diện thế này nhiều lúc tôi thấy cầu kỳ và khó khăn quá.

Năm nay không xảy ra sự cố bị tai nạn năm trước nên tôi sẽ lại mang quà Tết về nhà vợ bình thường. Thực sự với tôi việc biếu quà Tết cho bố mẹ 2 bên tôi luôn coi trọng. Nhưng vì nhà vợ như vậy mà tôi luôn phải chú ý hơn hẳn việc con rể tặng quà Tết bố mẹ. Chắc là do bố mẹ vợ quan niệm “dâu là con, rể là khách”. Thế nên tôi là rể là khách trong nhà. Mà khách thì phải trang trọng, lịch sự chăng?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.