Những ngày này em thấy mệt mỏi với cuộc sống hôn nhân quá các chị ạ. Vợ chồng cãi vã cả tháng không tìm được tiếng nói chung, cứ như mặt trăng mặt trời.
Nghĩ mà thương bố mẹ em, chỉ vì không có con trai, lúc mất thấy các cụ thiệt thòi quá. Ngày trước, khi còn ở với bố mẹ, nghe nhiều người nói nhà kiểu gì cũng phải có thằng con trai nối dõi, em lại chẹp miệng bảo:
“Gái trai như nhau, thời buổi nào rồi còn phân biệt”.
Em động viên bố mẹ sau này em sẽ giống như 1 đứa con trai trong nhà, kể cả đi lấy chồng rồi vẫn chăm lo săn sóc cho bố mẹ. Khi ấy mẹ em cười:
“Dốt ạ, gái là gái, trai là trai. Con đi lấy chồng rồi phải phụ thuộc vào gia đình nhà chồng. Làm sao có thể lo cho bố mẹ được”.
Quả đúng như lời mẹ em nói, sau khi xây dựng gia đình dù cố gắng rất nhiều nhưng em cũng không thể lo được cho bố mẹ đúng như mong muốn trong lòng. Bởi số em không may lấy phải gã chồng vô tâm, sống gia trưởng kinh khủng.
Trong mắt chồng em, phụ nữ đã đi lấy chồng là hết không còn liên quan tới nhà đẻ nên mỗi khi thấy em sốt sắng lo chuyện nhà ngoại là anh tỏ ra khó chịu này kia lắm. Có điều em thương bố mẹ nên mặc kệ, việc em chăm lo báo hiếu bố mẹ không ai có thể cấm cản.
Song cách đây 2 tháng mẹ em mất, sau khi lo hậu sự cho mẹ xong em bàn với chồng là rước chân hương của bố mẹ em về thờ. Nhà chỉ có em là con nhìn ban thờ bố mẹ để lạnh lẽo trong nhà cũ không ai thờ cũng, hương đăng em xót ruột lắm. Giải thích nói khéo chồng các kiểu, cứ nghĩ chồng sẽ hiểu mà đồng cảm với em. Ai ngờ, vợ nói khan giọng mà anh bảo:
“Cô bỏ ngay có suy nghĩ lấy chồng mà đòi vác cả bát hương bố mẹ cô về thờ đi. Đây là nhà chồng cô chứ không phải cái chợ mà muốn khuân muốn vác gì về cũng được. Bố mẹ cô mất, nếu cô lo không có người hương khói thì đưa lên chùa thế là được”.
Ôi nghe những lời chồng nói mà em sốc quá các chị ạ. Không ngờ 1 người có ăn có học như anh mà lại có thể ăn nói vô tình vô nghĩa như thế.
Mấy bữa nay em chán cũng chẳng thèm chuyện trò gì, cùng lắm thì em ly hôn dọn về nhà bố mẹ em sống. Chứ cứ nhìn thấy chồng mà em ức nghẹn cổ luôn.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1