Hôm qua, vợ tôi vừa bỏ đi cùng người tình của cô ấy. Người tình của vợ tôi chẳng phải ai xa lạ mà chính là người yêu cũ của em. Có lẽ người ta nói đúng, tình cũ không rủ cũng tới là sự thật.

Tôi và vợ tôi mới chỉ đám cưới được hơn 1 năm. Chúng tôi quen nhau rất chóng vánh và đám cưới cũng vội vàng. Tôi quen em khi một đêm đang lang thang trên cầu Long Biên hóng gió. Lúc ấy em thất tình nên cũng đi ra thành cầu nhìn xuống. Tôi còn tưởng có cô gái nào sắp tự tử nên nhất quyết chạy nhanh đến ngăn cản. Nào ngờ em chỉ đứng đó hóng gió thôi. Chúng tôi cùng phì cười và xin số điện thoại của nhau.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Từ đó, tôi và em nhắn tin với nhau chíu chít suốt ngày. 3 ngày sau đó, cả hai đứa hẹn hò gặp mặt tại một quán cafe. Nhìn em dịu dàng, e thẹn lại phảng phất nét buồn buồn trên mặt mà tôi chết em đứ đừ. Em kể rằng, hôm đó em buồn quá nên ra đó cho gió lạnh tạt vào mặt để tỉnh ngộ. Bởi em yêu 1 người đàn ông 2 năm nhưng người ấy vừa đòi chia tay để đến với người phụ nữ khác. Không ngờ hôm ấy em gặp được tôi.

Đồng cảm và chia sẻ cùng em nên chỉ sau 1 tháng, 2 chúng tôi đã yêu nhau chóng vánh. Em là cô gái cũng bạo dạn, không ngần ngại trao tôi tất cả. Chúng tôi đi làm về là đón nhau cuối ngày và đi ăn chơi rồi kết thúc tại nhà nghỉ với nhau. Cứ thế 3 tháng sau, em bất ngờ thông báo có bầu. Thấy vậy, tôi đề nghị em tổ chức đám cưới và em cũng đồng ý.

Khi có con dâu mới về, mẹ tôi cũng rất vui. Bà chẳng quan niệm chuyện chửa trước hay chửa sau mà đón nhận em như con cái trong nhà. Muốn tạo điều kiện cho các con có không gian riêng để ở, mẹ tôi đã xây cho vợ chồng tôi 1 căn nhà 2 tầng ở ngay bên cạnh nhà bố mẹ. Vì được sống riêng tư nên cuộc sống sau cưới của vợ chồng tôi vẫn rất mật ngọt.

Suốt những ngày em bầu bí sau cưới, tôi và mẹ luôn chăm sóc em. Em thích ăn gì, tôi cũng mua cho em bằng được. Bao đồ ngon, vật lạ tôi cũng chẳng tiếc tiền mua cho vợ tẩm bổ. Dù được chồng yêu chiều vậy nhưng nhiều khi tôi vẫn thấy vợ hơi tâm trạng. Em thi thoảng cáu gắt, buồn giận vô cớ, tâm trạng rất thất thường. Lo sợ em có chuyện gì trong lòng nhưng em bảo, bầu bí nội tiết trong người thay đổi nên tâm trạng sinh ra như vậy, không có gì đáng phải lo ngại hết.

Rồi cũng đến ngày em sinh con. Đó là một bé trai khỏe mạnh và rất xinh đẹp. Tôi và mọi người trong gia đình ai cũng hồ hởi. Duy chỉ có em là cứ buồn buồn. Nhiều khi tôi thấy em nhìn con chằm chằm rồi lại ôm con khóc. Tôi còn sợ em bị trầm cảm và bắt em đi khám bác sĩ. Nhưng em bảo lần đầu làm mẹ, cảm xúc còn bỡ ngỡ quá nên nhiều cái chưa quen. Thấy em nói cũng đúng nên tôi cứ động viên và giúp em chăm con.

Chuyện chẳng có gì đáng nghi hoặc cho tới hôm qua khi tôi sắp đi làm thì thấy con khóc trong phòng. Tôi còn tưởng vợ ngủ quên trong đó vội vào thì chỉ thấy 1 mình con với lá thư em viết ngắn gọn. Em nhắc tôi nuôi con thật tốt rồi xin lỗi tôi.

Tôi gọi vợ nháo nhác lên nhưng không thấy thưa. Vì thế tôi vội bế con chạy ra cổng nhìn thì thấy bóng em đang đi ngoài ngõ. Em xách đồ rất lỉnh kỉnh như kiểu muốn bỏ bố con tôi đi. Con vẫn khóc ngằn ngặt trên tay tôi mà em thì bỏ đi. 

Tôi bảo: “Thôi được rồi, em đi đâu thì cứ đi. Nhưng trước hết hãy dừng lại 5 phút, vào nhà cho con ti miếng cuối đã”

“Em sợ mình vào sẽ không đi được. Vì thế em không thể quay lại nữa. Anh bế con về đi. Xin lỗi anh rất nhiều vì đã phụ bạc anh với để lại con như thế này. Anh về đi”.

Nói xong, vợ tôi chạy thẳng về phía đầu ngõ, nơi có người đàn ông đi xe SH đang đứng đợi em sẵn ở đó. Người này ban đầu tôi nhìn còn ngờ ngợ. Sau đó tôi phát hiện ra chính là người yêu cũ của em. Thì ra em phụ bố con tôi để quay lại với người đàn ông này. Mặc kệ bố con tôi ôm nhau khóc, vợ tôi lạnh lùng leo lên xe người này và đi mất. 

Suốt từ hôm qua đến nay, con tôi khát sữa mẹ và nhớ hơi mẹ cứ khóc ngằn ngặt. Trong khi đó, vợ tôi thì bỏ đi biệt tích với người đàn ông kia mà chẳng hề gọi điện thoại hỏi thăm con. Cả nhà tôi hiện phải dồn vào chăm sóc bé. Tôi không hiểu sao trên đời lại có người đàn bà nhẫn tâm như vợ tôi kia chứ, sẵn sàng bỏ con thơ lại để đến với tiếng gọi của tình yêu?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.