Thăm con về mình nằm bẹp cả tuần nay, nghĩ thương con mà hận cuộc đời quá các chị a.

Em với chồng cưới nhau được 4 năm thì quyết định ly hôn vì chồng em ngoại tình. Thời gian đầu em cũng cố níu kéo, mong giữ cho con mái ấm nhưng chồng mỗi lúc một lấn sâu vào mối quan hệ ngoài luồng kia. Thậm chí còn thậm thụt tới ở với ả ta, coi vợ như không tồn tại nên em đành buông bỏ.

Ra tòa vì điều kiện kinh tế của em không bằng chồng, khi ấy em thất nghiệp, không có thu nhập nên tòa xử con em theo bố.

Sau ly hôn, em đi thuê trọ, xin việc làm bắt đầu lại cuộc sống. Vì con em cố gắng cày bảy ngày đêm mong có ngày giành lại con về nuôi. Chồng cũ của em thách thức, nếu 1 tháng em có thu nhập bằng 1 nửa anh thì anh sẽ nhượng lại quyền nuôi con cho em.

Em thuê trọ gần ngay nhà cũ mong có thể được gặp con thường xuyên nhưng vợ mới của chồng em luôn tìm cách ngăn cấm mẹ con em gặp nhau các chị ạ. Mỗi lần em gọi điện cho chồng hẹn ngày sang chơi với con, cô ta biết được kiểu gì cũng ra giựt điện thoại nói này nói kia rằng cuộc sống của con bé đang yên ổn, em đừng đến phá vỡ nếp sống của nó.

Chồng cũ của em nghe vợ, rất nhiều lần dù em đã hẹn trước tới nhà thăm nhưng anh với cô ta cố tình đưa con đi chỗ khác để không cho mẹ con em gặp nhau. Thậm chí đồ em mua cho con như đồ chơi, quần áo cô ta cũng không cho con em dùng. Mấy lần em tới gặp con, hỏi nó về những thứ em gửi bố nó lần sang chơi trước mà em không gặp được con, hỏi con tại sao không mặc váy, cài nơ mẹ mua thì nó bảo không có, không thấy bao giờ.

Cuối tuần trước nhớ con quá, em bấm giờ đi học về của con tới thăm không báo trước. Vì em đến bất ngờ nên vợ mới của chồng em không kịp đưa con đi tránh thế nên cô ta tức tối bắt con em vào phòng không cho hai mẹ con gặp.

Ức lên em chạy lại kéo con về lòng mình, vậy là cô ta nổi điên túm em tát đánh, miệng lu loa chửi em rằng muốn cướp lại chồng con từ tay ả. Em giải thích chỉ muốn đến gặp con chứ không có ý gì mà cô ta không tin cứ túm tóc em đánh. May sao có hàng xóm ngang qua thấy tiếng em gào khóc họ chạy vào can, em mới thoát thân được.

Khổ em quá cả nhà ạ, ly hôn không được sống cùng con đã là nỗi giày vò cay đắng với em lắm rồi thế mà tới gặp con em cũng không được. Giờ em nên làm sao hả mọi người?

hình ảnh