Em chẳng biết mình quá hiền hay do chồng em quá ác nữa. Em đã mất 4 năm ở bên anh, vậy mà vì một câu nói của vợ cũ mà anh nỡ bỏ em trơ trọi giữa đám cưới. Ngay lúc này, em muốn lôi cổ anh lại để hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện.


Bọn em yêu nhau đến nay là 4 năm. Tính cả thời gian mà chồng em chưa ly hôn. Thật ra lúc đó, chồng em đã chẳng còn gì với vợ cũ nữa. Họ đang ly thân, vì thế em mới bước vào cuộc sống của anh. Chứ nếu anh vẫn đang hạnh phúc thì em chẳng hơi đâu mà làm người thứ 3 cả.


Quen nhau được 1 năm nhưng vợ cũ của chồng em vẫn cứ dùng giằng không muốn ly hôn. Em mới gọi điện nói chị ta đến quán cà phê nói chuyện. Lúc ấy, chị ta vênh váo bảo với em:


“Cô muốn cướp chồng tôi phải không? Được, tôi nhả. Nhưng sau này tôi thề sẽ làm cô ân hận suốt đời”.


Khi ấy em không nghĩ đến chuyện chị ta thù dai nhớ lâu như vậy. Lúc chị ta và chồng em ly hôn, em còn bảo anh nên cho mẹ con họ cái nhà cơ mà. Nếu là một đứa không có tình người, không đời nào em để chị ta được sở hữu căn nhà đó.


Sau khi chồng em chấm dứt với vợ cũ, anh đã đến với em. Bọn em yêu nhau thêm 3 năm nữa, và bây giờ thì vừa kết hôn. Các chị có biết không, khi em và chồng chuẩn bị cho hôn lễ thì vợ cũ của anh lại bắt đầu dở chứng.


Chị ta mưu mô lắm, chẳng bao giờ chị ta chủ động nói chồng em đến đâu, toàn mượn cớ là con nhớ bố. Rồi có hôm em đi cùng chồng, thấy chị ta từ trong nhà đi ra mà ăn mặc lố lăng kinh khủng. Chị ta mặc cái áo 2 dây mỏng tang cho ai nhìn, chẳng phải là để khiêu gợi trước mặt chồng em hay sao?


Như thế vẫn chưa đủ, vào ngày cưới của bọn em, vợ cũ của chồng em lại tiếp tục sinh sự các chị ạ. Trước hôn trường, mọi người đang vô cùng hào hứng với màn nói chuyện của MC thì vợ cũ của chồng em đến. Chị ta hét lên:


“Tôi muốn gặp chú rể. Con anh đang cấp cứu trong bệnh viện, anh có đến gặp con không”.


Chồng em thì nặng về con nên nghe vậy là chạy xuống luôn, bỏ mặc em đứng trơ trọi ở trên sân khấu. Họ nói với nhau vài câu, rồi chồng em bảo phải đến viện với con gấp. Sau đó thì ai cũng biết rồi đấy, anh bỏ đi đến lúc tàn tiệc không về.


Em buồn quá các chị ạ. Vợ cũ của chồng cứ thế này thì em tổn thọ mất. Chị ta chẳng khác gì con cáo già cả, em phải làm sao mới trị được loại người này đây?


webtretho