Trước Tết Nguyên Đán 3 tháng, anh trai tôi dẫn bạn gái về nhà ra mắt. Thấy anh chị bảo, họ đã yêu nhau gần 1 năm nay, gia đình 2 bên lại đều ở quê làm ruộng và chỉ cách nhau 7km, bởi thế bố mẹ tôi rất vui mừng. Sau hôm đó, bố mẹ tôi ngấm ngầm đi xem tuổi và ngày cưới. Từ đó họ về giục con trai cưới ngay. Nào ngờ anh trai và chị dâu tương lai của tôi cũng đồng ý.

Vậy là trước khi dịch Covid-19 lần 2 ập đến, gia đình tôi tổ chức đám cưới linh đình cho con trai. Bên nhà thông gia cũng vui không kém. Ai cũng chúc mừng cho hạnh phúc của đôi bạn trẻ. Chị dâu cũng về nhà tôi ăn cơm cùng gia đình nhiều hơn. Bố mẹ và chúng tôi đã coi chị dâu chẳng khác gì người thân trong nhà.

hình ảnhẢnh minh họa internet.

Hôm đám cưới, sáng ra chị dâu vẫn gọi điện cho tôi hỏi thăm tình hình bên nhà. Chị còn bảo, bên nhà gái cũng đang ăn uống tiếp khách. Ăn xong chị sẽ trang điểm và chờ lúc nhà trai sang xin dâu, đón dâu. Nhìn chị dâu đẹp lộng lẫy trong bộ áo dài rồi váy cưới trắng mà tôi cũng rạo rực trong lòng, vui thay cho hạnh phúc của chị.

Thế nhưng lúc quan viên 2 họ đã có mặt đông đủ ở nhà chị để làm lễ vu quy thì mọi người bắt đầu nháo nhác đi tìm cô dâu. Ai cũng tưởng cô dâu đi có việc hay đi vệ sinh 1 chút nhưng chờ hoài cũng không thấy. Mọi người tá hỏa tỏa đi tìm cũng vẫn biệt tăm biệt tích. Không ai biết cô dâu đang ở nơi đâu.

Nhưng rồi bất ngờ tôi nhận được mẩu giấy của chị dâu nhờ người lạ đến tận nhà gửi cho. Chị ấy bảo chị phải chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân này trước khi quá muộn. Dù sao anh chị cũng vội làm đám cưới, còn chưa đăng ký kết hôn. Chị bảo, ngay trước giờ đón dâu, qua 1 người bạn đã lâu không gặp, chị biết được anh trai tôi đã bị nghiện ma túy đá. Mà không phải anh mới nghiện đâu, đã nghiện rất nặng rồi. Hàng tháng, anh hút ma túy phải mất tầm 15 triệu. Chính bởi thế, chị không muốn gắn bó cả cuộc đời mình với người đàn ông nghiện ngập này. Vì chị không đủ bản lĩnh và không tin có thể cảm hóa, thay đổi được người chồng nghiện ngập.

Chị còn bảo: “Em cứ bảo cả nhà yên tâm. Chị đi vào Sài Gòn vài năm và sẽ xin việc làm ở trong đó rồi lại về. Cứ coi như duyên của chị và anh em đến đây là hết. Chị xin lỗi bố mẹ 2 bên rất nhiều. Về phần anh trai em, hãy đưa anh ấy đi cai nghiện càng sớm càng tốt”.

Từ lúc đọc xong mẩu giấy của chị dâu mà cả nhà tôi càng nhốn nháo, bất ngờ. Anh trai tôi nghiện mà cả nhà tôi chẳng ai hay biết. Cũng tại bởi cả nhà tôi tin tưởng anh lắm. Anh từ khi còn là sinh viên đã sống độc lập. Sau ra trường anh đi làm thuê rồi tích cóp mở 1 quán nướng ở Hà Nội. Quán của anh rất đắt khách nên anh ăn nên làm ra nhiều lắm. Thấy anh kiếm tiền tốt thế nên nhà tôi không ai nghi hoặc anh bị nghiện ngập bao giờ.

Lúc này, cả nhà tôi mới quay sang hỏi anh trai thì anh mới thú nhận đã nghiện ma túy từ 4 năm nay. Vì không sao tự bỏ được nên giờ ngày nào anh cũng phải dùng thuốc. Mỗi tháng tính ra anh cũng mất cả 15 triệu cho khoản này. Vì có thuốc nên nhìn bề ngoài không ai phát hiện ra anh bị nghiện cả.

Nghe anh trai thú nhận mà cả nhà tôi ngã ngửa. Đám cưới của anh thì tan tành như bong bóng xà phòng rồi. Nhưng nhà tôi vẫn phải cảm ơn chị dâu hụt nhiều lắm. Nhờ có chị mà cả nhà biết được bí mật tày đình của anh trai tôi. Tất nhiên sau đó, bố mẹ tôi ráo riết lên kế hoạch cho anh trai đi cai nghiện. Anh cũng rất cố gắng cai nghiện để thay đổi đời mình. Mọi người cùng chúc anh trai tôi sớm cai nghiện được đi ạ. 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.