Mình năm nay 26 tuổi, công việc ổn định, thu nhập bình thường. Mình được mọi người đánh giá có ngoại hình bắt mắt, thu hút mọi ánh nhìn. Chỉ có điều là mình khá cầu toàn, mặc dù đã cố gắng thay đổi nhưng chẳng hiệu quả là bao. Gia cảnh nhà mình bình thường, bố và anh trai làm lái xe, còn mẹ thì làm nông nghiệp.
Chồng tương lai của mình là người Hà Nội gốc, anh 36 tuổi, hiện đang làm cố vấn luật cho một tập đoàn nước ngoài. Công việc của anh bận rộn, áp lực vô cùng nhưng đổi lại thu nhập siêu khủng. Xu hướng sống của anh khá thoải mái giống Tây, thích hưởng thụ từ thành quả mình làm ra. Mình mới biết anh ấy gây quỹ từ thiện và mong muốn mở trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi.
Tình yêu của tụi mình hoàn toàn chân thật, ngay từ đầu mình không hề biết thu nhập và gia thế của anh. Càng yêu càng thấy gắn bó vì quả thật 2 đứa siêu hoà hợp trong chuyện ấy. Nếu có tranh luận thì anh cũng rất nhẹ nhàng, thoải mái lắng nghe mình. Điều đó khiến mình thấy được tôn trọng.
Thời gian gần đây anh ấy bàn bạc với mình về chuyện đám cưới và tương lai, mâu thuẫn của tụi mình nằm ở đó mà hiện giờ vẫn chưa thể giải quyết. Anh bảo: “Cưới nhưng mình đừng sinh con vì bạn bè anh đổ vỡ khá nhiều khi có con. Những mâu thuẫn tiền bạc, stress công việc, giảm sút ham muốn... và vô số điều mà em chưa hình dung được. Anh muốn cuộc sống vợ chồng mình thương nhau, sau này nghỉ hưu sớm đưa nhau đi vòng quanh thế giới, thưởng thức rượu vang, ngắm cảnh cùng nhau”.
“Em không đồng ý vậy đâu, đã kết hôn là phải sinh con, dù chỉ một đứa cũng được”.
“Em đã nghĩ đến việc sức khoẻ suy giảm khi mang thai chưa, ham muốn cũng giảm, bạn bè anh nhiều đứa phải đi bóc bánh trả tiền lúc ấy. Anh thì không muốn vậy, em hiểu chứ?”.
Mình không đồng ý với chồng, mình nói cuộc đời mình nhất định phải có con. Ông trời đã cho mình một người đàn ông tốt đến vậy, tại sao đến điểm dừng rồi lại bắt mình lựa chọn. Tại sao có những người thiếu trước hụt sau họ vẫn có con, còn anh ấy khả năng nuôi 50 đứa trẻ còn được thì lại không muốn có đứa con của riêng mình.
Hiện tại mâu thuẫn của tụi mình vẫn chưa giải quyết được. Hôm qua anh nhắn cho mình bảo: “Nếu em nhất quyết muốn có con thì cùng anh đến gặp bác sĩ, lấy trứng và tinh trùng đi Thái thuê người mang thai hộ. Nếu anh phải bỏ 1 hoặc 2 tỷ để mua sức khỏe cho vợ thì còn rẻ chán đối với anh”.
Phương án như vậy không biết có hợp lý và mình có nên làm theo? Vì bản thân mình muốn được trải nghiệm cảm giác thiêng liêng khi mang thai và làm mẹ!

