Tôi năm nay 40 tuổi và kết hôn được 16 năm nay. Con gái lớn của tôi năm nay cũng đang học lớp 10. Con gái thứ 2 đang học lớp 6.
Dù cũng đi làm ra tiền hàng tháng nhưng trong mắt chồng, tôi chỉ là một người phụ nữ thấp kém, vô dụng. Chẳng là do gia cảnh nghèo khó, tôi chỉ học hết cấp 3 rồi đi làm. Tôi không được học đại học như nhiều bạn bè cùng trang lứa.
Ảnh minh họa internet.
Ngày ấy, tôi làm phụ việc tại một phân xưởng vẽ tranh do chồng tôi là quản đốc. Anh thấy tôi xinh xắn nên hay trêu đùa. Lâu dần tôi và anh thân thiết và yêu nhau. Biết hoàn cảnh của tôi, anh bảo thương tôi nhiều lắm. Anh muốn bù đắp cho tôi và ở bên tôi đến suốt đời này.
Được anh yêu thương, tôi hạnh phúc vô cùng. Thời gian đầu sau cưới, cuộc sống thật sự tràn ngập niềm vui. Rồi hạnh phúc ấy được nhân lên khi con gái tôi chào đời. Anh yêu thương, chăm chút cho vợ con từng ly từng tí một. Bố mẹ đẻ và các bạn bè đều mừng cho tôi khi lấy được 1 người chồng toàn tâm toàn ý với gia đình.
Sau sinh, được sự hướng dẫn của chồng, tôi ở nhà chép tranh bán. Nhờ sự khéo léo và mềm mại trong mỗi bức tranh mà tranh của tôi cũng được nhiều người đặt hàng. Từ đó, dù ở nhà nuôi con nhưng tôi cũng có thu nhập khoảng 10-15 triệu, đủ để nuôi con và chi tiêu gia đình.
Nhưng đến khi tôi sinh lần 2 vẫn là con gái, chồng tôi tỏ ý chán đời ra mặt. Anh chê tôi không biết đẻ. Nhiều lần anh còn bảo tôi vô dụng, chỉ ăn với đẻ cũng không xong. Rằng anh cần 1 đứa con trai để nối dõi vì nhà anh đã chỉ có duy nhất anh là con trai.
Chán đời khi vợ có 2 cô công chúa, anh quay ra hằn học với vợ và cả với con. Rồi anh toàn bảo 3 mẹ con tôi là người nhà quê ít học nên chỉ gây cho anh những phiền toái. Dù bị chồng miệt thị như vậy nhưng tôi chỉ biết khóc và khóc. Tôi chịu đựng tất cả những lời lẽ này để cho 2 con tôi có bố và mong gia đình sớm quay về những ngày yên vui trước đây.
Rồi từ khi nào chồng tôi quay ra cặp bồ bịch với người đàn bà khác. Nghe nói người này cũng từng qua 1 đời chồng nhưng chưa có con. Anh công khai cặp bồ và mua cả nhà chung cư cho cô ta. Thậm chí khi cô ta sinh cho anh một cậu con trai, anh còn mua cả xe bốn bánh cho cô ta đưa đón con để khỏi nắng mưa tới mặt.
Trong khi đó, chồng tôi mỗi lần về nhà thì đối xử với vợ và 2 con không ra gì. Tôi có cằn nhằn vài câu là y như rằng anh tát tôi lệch mặt hoặc dùng chân đá vào người vợ. Sau đó, anh lại bỏ đi và đến với cô bồ cùng con riêng của mình.
Hôm qua chồng tôi về nhà bắt tôi ký vào đơn ly hôn. Nhưng tôi nhất định không chịu ký và từ chối ly hôn thì bị anh đánh tím mặt. Rồi anh bảo rằng, nếu không ký anh cũng sẽ đơn phương ly hôn. Còn tài sản thì cứ chia ra làm đôi. 2 con gái tôi đi mà nuôi tất.
Tôi đau khổ quá mọi người ơi. Dù biết chồng quên tình xưa nghĩa cũ và tệ bạc song tôi vẫn muốn níu giữ cho 2 con tôi có bố. Các con tôi đang tuổi dậy thì rồi, tôi không muốn vì tôi mà gia đình bị sứt mẻ. Tôi phải làm thế nào để giữ bố cho 2 con tôi đây?
Ảnh minh họa internet.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1