Đây là lần đầu tiên tôi mang chuyện nhà mình lên đây để kể. Thực tế, tôi chia sẻ ra đây không phải là để bôi xấu vợ mình. Tôi chỉ muốn mọi người khẳng định giúp là tôi đúng hay vợ tôi đúng. Bởi tôi có nói chuyện, phân tích, khuyên giải vợ thế nào, cô ấy vẫn khăng khăng mình hành động không hề sai cả nhà ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Vợ chồng tôi mới chỉ đám cưới được 7 tháng nay. Vì thế chúng tôi vẫn là vợ chồng son, chưa vướng bận con cái hay bầu bí gì. Nói chung tính cách của 2 vợ chồng tôi khá hợp nhau. Chỉ là vợ hay hờn dỗi 1 chút, tiểu thư 1 chút nên 2 đứa hay giận hờn nhau vài điều lặt vặt. Song nói chung tôi vẫn chấp nhận được và bỏ qua vì nhà nào chả có lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt.

Vợ tôi năm nay 25 tuổi và là một phụ nữ khá thẳng tính. Em cũng rất yêu thương và quan tâm đến mọi thành viên trong gia đình. Bố mẹ và em gái tôi rất yêu quý em. Tuy nhiên, vợ tôi rất lười làm việc nhà. Em cũng không biết nấu ăn. Lại thêm cái tính tiểu thư đỏng đảnh do được người nhà chiều chuộng từ khi còn nhỏ khiến mọi người nhiều khi cảm thấy khó chịu.

Đơn cử như chuyện cuối tuần vừa rồi. Chủ nhật vừa rồi nhà bác tôi có giỗ đầu của ông nội. Vì là giỗ đầu nên bác tôi làm rất rộng, cũng phải hơn 30 mâm. Do con cháu trong nhà nhiều người làm nên nhà bác tự làm cỗ. Vì thế các con cháu mỗi nhà trong họ gần đều dậy sớm đến nhà bác tập trung làm cỗ giỗ.

Nhà tôi cách nhà bác khoảng 1 đoạn ngõ. Nhưng từ 5h, bố mẹ tôi đã xua các con dậy hết để vào nhà bác làm cỗ giỗ. Duy chỉ có vợ tôi là không tài nào đánh thức dậy được. Vì thế mẹ tôi bảo cứ để cô ấy ngủ, chút vào sau cũng được. 

Trước khi đi, sợ vợ ngủ quên, tôi đã đặt chuông đồng hồ báo thức 8h sáng. Vậy mà 8h vẫn không thấy vợ đến nhà bác. Lúc 11h trưa, mọi người sắp ăn cỗ giỗ mà vẫn chưa thấy vợ đến. Trong khi đó, thấy ai cũng hỏi về dâu mới. Ngại quá, tôi lao về nhà xem vợ thế nào. 

Trời ơi, 11h trưa rồi mà vợ tôi vẫn đang ngủ. Lúc đánh thức cô ấy dậy bảo để sang nhà bác ăn cỗ giỗ không bị mọi người nói và hỏi nhiều, vợ tôi còn bảo sợ gì các cô chú nói. Rồi em còn bảo, các cô các bác đầy ra, thiếu gì người làm cỗ đâu mà cần em tới. Hơn nữa, em có dậy sớm sang nhà bác cũng chẳng biết làm gì.

Tôi nghe xong câu nói đó của vợ mà phát cáu. Tôi quát em bắt sang nhà bác thì lúc đó em mới dậy và thay quần áo để sang nhà bác trước. Nhưng vừa đến nơi, vợ tôi bị các cô các bác nói nặng vài câu thì cô ấy bỏ về nhà ngoại luôn. 

Thật sự, tôi ngượng với các cô dì chú bác trong họ kinh khủng khi có người vợ đỏng đảnh như vậy. Tôi đang tính sẽ không quát mắng, chửi bới vợ nữa mà sẽ cho vợ ở bên ngoại luôn. Hôm qua tôi còn xếp hết quần áo vào va li và chở về nhà ngoại cho vợ ở đó đến bao giờ thì ở.

Ông bà ngoại thấy con rể làm vậy thì cứ bắt vợ tôi về nhà chồng. Nhưng vợ tôi không chịu về vì bảo không làm gì sai cũng như không làm gì quá đáng. Tôi cứ để vợ ở bên đó không bảo về, không đón về xem vợ có xanh mặt và hết dám ho he mà tự mò về nhà không? Thật chứ tôi lo lắm, với cái tính này của vợ tôi thì sau này không sửa đổi được, tôi sợ sẽ bị cả họ từ mặt lắm.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.