Mọi người có thể bảo tôi là 1 gã khốn nạn, nhưng tôi đã suy tính kỹ rồi, nếu không có tài cán gì thì tốt nhất là bỏ vợ nghèo, lấy vợ giàu mọi người ạ.

Tôi với vợ cũ trước yêu nhau tận 3 năm nhưng mới chỉ đám cưới với nhau được 2 năm là đã chán ngấy tận cổ. Tôi làm marketing một công ty bán ô tô. Còn vợ tôi là nhân viên văn phòng 1 công ty nhỏ. Ngoài đi làm, cô ấy còn bán hàng online.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet

Vợ cũ là mối tình đầu của tôi. Nhưng khi tôi dẫn cô ấy về nhà ra mặt thì đã bị mẹ tôi phản đối ghê lắm. Bởi bà chê cô là xuất thân nhà quê, lại mồ côi bố. Song lúc ấy vì yêu em quá nên tôi ra sức đấu tranh, dọa dẫm mẹ mình cho 2 đứa tổ chức đám cưới.

Trời không chịu đất nên đất phải chịu trời. Nhưng vợ tôi dù xuất thân quê mùa song em xinh xắn, hoạt bát lắm. Nhờ có duyên bán hàng online mà việc làm thêm của em cũng phát triển rất tốt. Thế nhưng dù có tiền lúc nào em cũng tằn tiện, không dám chi tiêu vung tay quá trán. Nhiều lúc tôi đề xuất đổi xe này kia em cũng không đồng ý. Em bảo đang tích cóp tiền mua nhà trước nên mọi dự định khác chưa cần thiết phải trì hoãn lại hết.

Cứ thế chúng tôi cãi vã nhau nhiều hơn. Cô ấy chẳng bao giờ để cho chồng được nở mày nở mặt hoặc sĩ diện một chút. Tôi chính thức chán vợ. Trong quá trình này, tôi tình cờ gặp gỡ với 1 mẹ đơn thân khác. Người này đã có con riêng và nhiều hơn tôi 2 tuổi song lại rất giàu. Nghe nói, bố mẹ cô ấy là chủ bất động sản nên cô ấy cũng được bố mẹ cho đất, cho xe và cho cuộc sống rất sung túc dù đã ly hôn mấy năm nay.

Khi đã có tình cảm mặn nồng với bồ giàu, tôi quyết định về nhà bỏ vợ nghèo. Ngày chúng tôi ly hôn, chẳng có trận  cãi vã nào là ầm ĩ cả. Bởi vợ tôi không muốn níu kéo người không còn tình cảm với cô ấy. Còn tôi mặc bố mẹ tôi can ngăn, chỉ tay mắng tôi ngốc nghếch khi vợ như thế còn bỏ, nhưng tôi muốn có vợ mới vì vợ mới vừa giàu có, vừa chiều chuộng tôi. Hơn nữa ở với vợ cũ 2 năm nghèo túng như vậy là quá thể rồi.

5 tháng sau ngày ly hôn vợ cũ, tôi chính thức công khai đi lại và đám cưới với người đàn bà kia. Ngày đám cưới lần 2, vợ mới do có nhiều tiền nên vẫn yêu cầu tôi và nhà tôi phải làm to để cô ấy hãnh diện. Hơn nữa, cô ấy cũng yêu cầu mời cả vợ cũ của tôi đến đám cưới để cho đẹp lòng quan viên 2 họ.

Khi tôi đưa thiệp mời, vợ cũ của tôi bình thản lắm. Cô ấy nói sẽ đến dự đám cưới và cho tôi 1 món quà thật sự ý nghĩa. Đó chính là món quà cưới 5 cây vàng mà vợ cũ tặng cho tôi. Kèm theo đó là một lá thư chỉ vẻn vẹn có vài chữ ngắn gọn: Cảm ơn anh đã đá tôi. Tôi thật may mắn khi anh quyết định như vậy. Và đây là số tiền tôi cảm ơn anh vì điều đó. Hãy sống hạnh phúc nhé”.

Đọc những dòng chữ nhỏ vợ cũ viết đầy bản lĩnh như vậy mà tôi không khỏi giật mình. Tại sao cô ấy lại tặng tôi quà cưới đắt giá như vậy chứ? Hay là cô ấy chẳng đang nghèo như cô ấy đang nghĩ thế đâu? 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết.