Mấy nay em nghe mọi người chỉ trích rát cả tai. Tất cả cũng do em chọn chồng không tốt nên bây giờ có trách cũng phải chịu thôi.

Tính chồng em rất tiết kiệm. Ngày xưa khi bọn em cưới nhau, chọn một cái giường để mua rồi. Ấy mà hôm về nhà chồng, em lại thấy cái giường khác. Hỏi thì chồng em bảo:

“Ôi giời ơi nằm cái nào mà chẳng được. Còn em thích thì hôm nào bỏ tiền ra mà mua một cái”.

Buồn hơn là lật cái đệm lên. Em còn thấy cả cái chiếu cũ bị rách. Nhìn thấy, em bật khóc, còn chồng thì cau có bảo đó là chuyện bình thường.

3 năm sống với nhau, không ít lần em đến ngại vì chồng. Có đợt mẹ chồng em lên chơi với cháu. Bà thì ở quê, không quen dùng điều hòa. Nước nôi thì cứ tẹt ga, vì ở quê nhiều nước nên bà có cần phải tiết kiệm đâu.

Thế mà chồng em còn gắt gỏng, ý là bà dùng điều hòa tốn kém, phí phạm. Đùa chứ em không ngờ chồng em nói thế luôn. Thấy mẹ chồng ủ rũ, em mới bảo thẳng:

“Cùng lắm thì thêm vài trăm, sao anh cứ nhai đi nhai lại thế. Nói mãi không chán à”.

“Vài trăm thì em đi mà bỏ ra, đừng có bảo anh”.

Hàng xóm nghe được chắc họ nghĩ đó là mẹ đẻ của em chứ không phải mẹ chồng đâu. Nhưng mà thật, chồng em tiết kiệm đến nỗi hà tiện.

Như việc của nhà em mấy hôm trước đó. Bố em đột quỵ mất, lúc đó chồng em đang đi công tác trong Đà Nẵng. Đêm ấy em gọi cho chồng:

“Anh về ngay đi, ông ngoại mất rồi”.

Chồng em không hỏi xem bố vợ mất khi nào, tại sao lại mất. Anh thở dài:

“Đột ngột thế này làm sao được. Thôi em cứ ở đó mà lo cho ông đi, để anh hỏi thằng Chí xem có vé giá rẻ không”.

Sáng bảnh mắt ra, 8 giờ đến nơi vẫn chưa thấy chồng đâu. Em gọi điện thì giọng chồng lẫn trong mớ âm thanh nhốn nháo:

“Anh đi về đây, sao cứ gọi mãi thế”.

“Anh về từ lúc nào, sao em không thấy. 1 giờ chiều đưa ông rồi, anh có về kịp không”.

“Vé đắt, anh đang đi ô tô, ồn lắm. Thế nhá”.

Em nghe chồng nói mà chẳng biết phải làm gì với mẹ luôn. Quá buồn và thất vọng. Đến khi chồng em về, bố em cũng đã chôn cất xong xuôi rồi. Mà nói thì chồng em gân cổ:

“Vé 2 triệu liền, cô muốn tôi ném tiền qua cửa sổ à”.

Không ngờ chồng em lại nói thế trước mặt vợ. Bố vợ mất mà chồng em đối xử như thế, các chị xem có chấp nhận được không?

hình ảnh